Nữ quái 9X giăng bẫy tình nhiều thanh niên hám "của lạ"

Thứ năm, ngày 03/11/2016 10:45 AM (GMT+7)
Dùng ảnh gợi cảm cùng những lời mời gọi “mây mưa” tung lên mạng, Tâm (19 tuổi) khiến nhiều thanh niên mắc lừa...
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Đội phó Đội cảnh sát hình sự (Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết cuối tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng với Trần Thị Tâm (19 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Khách sập bẫy tình vì hám "của lạ"

Theo lời cảnh sát, Tâm là con nhà khá giả nên được nuông chiều từ nhỏ. Hết lớp 9, thiếu nữ bỏ học đi bụi, lang bạt khắp nơi.

Dù  thân hình không đẹp nhưng cô gái này được cho có biệt tài dụ những chàng trai ham "của lạ". Tâm thường xuyên lên mạng xã hội với nickname Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh để kết bạn và làm quen với người khác giới.

"Mục đích của cô ta là tìm cách tiếp cận để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Đây là hình thức không phải mới nhưng vẫn rất nhiều người bị lừa”, thiếu tá Sơn nói.

Để thực hiện hành vi, Tâm chụp các bức ảnh sexy của mình rồi dùng photoshop chỉnh sửa cho đẹp, sau đó đăng lên mạng xã hội. Bên dưới các bức ảnh, cô gái buông những lời mời gọi "mây mưa" để câu khách.

Với chiêu thức trên, cô gái 19 tuổi đã khiến Bình (23 tuổi, trú xã Thanh Thủy, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) "say nắng". Ngày 30.9, Tâm nhắn tin cho nam thanh niên này với nội dung muốn tìm nơi “tâm sự”. Vì ở chung với bạn gái khác nên cô không thể đưa bạn trai về phòng mình.

Qua lời gợi ý chân thành của cô bạn mới quen, Bình đưa Tâm đến một nhà nghỉ thuộc phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn). Sau khi quan hệ tình dục, Bình lăn ra ngủ.

Lợi dụng cơ hội trên, cô gái 9X lục lấy điện thoại cùng xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Tâm dùng xe máy của nạn nhân đi vào Quảng Ngãi xin việc ở một quán karaoke.

"Thức giấc, Bình mới biết mình bị lừa nhưng vì sợ ảnh hưởng đến danh dự nên anh ta không trình báo cơ quan chức năng", một điều tra viên cho hay.

Sau vụ việc, Bình lập nhiều nick ảo để kết bạn với Tâm nhằm dò la địa chỉ cô ta đang lẩn trốn. Ngày 18.10, cô gái này tưởng gặp được "con mồi" mới nên hẹn người trò chuyện với mình đến Quảng Ngãi để "tâm sự".

Có được thông tin, Bình báo cho Công an thị xã Điện Bàn truy bắt.

Hồ sơ đen của cô gái 9X

Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cô gái nói số tiền lừa Bình lên đến gần 50 triệu đồng.

img

Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Nhâm Thân

"Bằng kinh nghiệm chúng tôi nhận định đây không phải là lần đầu Tâm sử dụng “chiêu trò” này để phạm tội nên tiếp tục đấu tranh", một điều tra viên kể.

Biết không thể chối tội, cô gái 19 tuổi khai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác bằng hình thức tương tự. Theo lời Tâm, cô từng gây ra một vụ trộm cắp tài sản ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam).

Bị Công an huyện Thăng Bình khởi tố và phát lệnh truy nã, Tâm bỏ trốn vào huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ. Tại đây, cô gái quê Quảng Nam lại dùng chiêu trò tương tự để gây án nên tiếp tục “gánh” thêm lệnh truy nã của cơ quan chức năng sở tại.

“Đang bị truy nã nhưng Tâm vẫn liều lĩnh phạm tội. Cô ta dùng xe máy lấy cắp được của anh Bình để làm phương tiện gây án và nhiều lần vi phạm giao thông”, thiếu tá Sơn cho biết.

Lãnh đạo xã Tiên Lãnh cung cấp Tâm không có nơi cư trú rõ ràng. Đã nhiều năm nay, cô gái bỏ nhà sống lang thang và chuyên trộm cắp để sống qua ngày.

Về gia cảnh, mẹ của Tâm đã lấy chồng khác và sinh em bé. “Có lẽ vì là con riêng nên Tâm được mẹ nuông chiều hơn nên mới hư hỏng. Cũng có thể vì hoàn cảnh gia đình như vậy mà cháu nó sinh chuyện”, đại diện lãnh đạo xã Tiên Lãnh nhận định.

*Tên nạn nhân đã thay đổi.

Nguyên Vũ (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem