Nữ sĩ quan Úc kể việc bị tù nhân soi mói về cơ thể

Nguyễn Thái - Tổng hợp Thứ hai, ngày 25/01/2021 18:55 PM (GMT+7)
Nữ sĩ quan nhà tù Úc có cách "trị" đặc biệt với những tù nhân thường soi mói về vẻ ngoài cơ thể và có bình luận khiếm nhã về cô. 
Bình luận 0

img

Nữ sĩ quan Liz Cunic. Ảnh: Daily Star

Tờ Daily Mail hôm 24/1 đưa tin, Liz Cunico, nữ sĩ quan 27 tuổi, từng là thợ sửa chữa ô tô và cựu cầu thủ của giải bóng bầu dục Panthers Brothers. Cô gia nhập lực lượng Cải huấn Úc 4 năm trước và làm việc tại hệ thống nhà tù New South Wales.

Vào những ngày nghỉ, cô vẫn phải làm tăng ca tại các nhà tù dành cho nữ ở thành phố Silverwater và Dillwynia. 

"Tôi thích làm việc trong các nhà tù dành cho nữ vì tôi được tiếp xúc với họ nhiều hơn", Cunico nói. 

Nhà tù nam sẽ bất tiện hơn rất nhiều cho các nữ sĩ quan, bất kể tuổi tác hay ngoại hình của họ. 

"Nếu là sĩ quan nữ trong nhà tù nam, bạn chắc chắn sẽ bị soi mói về vẻ ngoài cơ thể hoặc những thứ tương tự như vậy. Họ không bao giờ nói điều đó trước mặt bạn nhưng khi bạn đi khỏi, họ sẽ bàn tán ầm lên: Con nhỏ đó 'ngon' đấy - kìa, 'hàng' đi qua kìa". 

Cunico vẫn giữ bình tĩnh mỗi lần bị như vậy nhưng cô không im lặng cho qua chuyện. "Tôi không nổi điên lên mà thay vào đó sẽ nói: 'Các anh chỉ đứng đó mà thì thầm về tôi nhưng khi tôi đi qua lại câm như hến. Giờ tôi đang đứng đây, muốn nói gì thì nói đi nào?", nữ sĩ quan nói.

Câu trả lời mà Cunico thường xuyên nhận được là: "Không có gì thưa sĩ quan, đừng bận tâm về điều đó". 

Nữ sĩ quan tiếp tục nói: "Tôi không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ các anh chưa từng thấy một người phụ nữ nào trước đây. Tôi chắc các anh cũng có vợ hoặc bạn gái chứ. Tôi luôn dành sự tôn trọng cho các anh nếu như tôi nhận lại được sự tôn trọng". 

Với những tù nhân cứng đầu, Cunico sẽ không áp dụng cách mềm mỏng như vậy. "Tôi vẫn sẽ dùng lời nói trước rồi sau đó, khi không thể thuyết phục, mới sử dụng đến vũ lực. Chúng tôi không bao giờ muốn phải thường xuyên dùng bạo lực vì như vậy, ai đó sẽ bị thương. Nhưng đôi khi, có những tù nhân vô cùng cứng đầu. 

Các tù nhân nhiều lúc không đồng ý cho chúng tôi dùng chó nghiệp vụ kiểm tra vì họ giấu ma túy trong người. "Họ lén mua ma túy và sẽ phát điên lên khi bị phát hiện giấu trong người. Chúng tôi có thể gặp nguy hiểm trong tình huống đó nên phải dùng tới bạo lực", Cunico nói. 

Các nữ sĩ quan nhà tù hay quản ngục ở Úc thường phải đối mặt với nhiều rắc rối hoặc cám dỗ khi ở nhà tù nam. 

Tháng 5/2020, nữ quản giáo Melissa Goodwin, 25 tuổi, đã bị truy tố vì quan hệ tình dục nhiều lần với tù nhân 21 tuổi - Corey London tại nhà tù Silverwater, Sydney.

Thêm một vụ việc nữ quản giáo có quan hệ với tù nhân được phanh phui là trường hợp của Demmi Zeschke. Theo lời kể từ nhân chứng, Demmi đã hoán đổi ca trực vào ban đêm với đồng nghiệp để có thể lẻn vào phòng tập thể dục của trại giam ‘hẹn hò’ với tù nhân Jarah Smith.

Năm 2015, Jarah Smith, 23 tuổi, bị kết án 4 năm tù giam về tội say rượu lái xe khiến 2 người chết năm 2014. Gia đình nạn nhân sau đó tỏ ra rất bất bình với bản án của Smith.

Chuyện vụng trộm của Smith và nữ quản giáo Zeschke bị phát hiện khi một quản giáo khác tình cờ thấy cả hai đang tình tứ với nhau. Sự việc khiến Zeschke mất việc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem