Nữ sinh xinh đẹp cùng em gái "mất tích" bí ẩn

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 22/02/2019 12:42 PM (GMT+7)
Một nữ sinh lớp 11 cùng em gái đã "mất tích" một cách bí ẩn gần 2 ngày qua. Gia đình cùng cơ quan công an đã vào cuộc tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.
Bình luận 0

Ngày 22.2, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm hai chị em gái H'T Niê (17 tuổi) và H'H Niê (15 tuổi) cùng trú tại phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột.

img

Ông Đoàn Văn Tĩnh đau đớn kể lại sự việc.

Theo trình báo của gia đình, khoảng 15h chiều 20.2, hai em này đã cùng nhau vào khu vực mỏ đá ở phường Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột) để đón mẹ. Tuy nhiên sau đó, không ai thấy hai em này đâu nữa. Gia đình đã cố gắng liên lạc qua điện thoại với H'T Niê nhưng không có tín hiệu.

Đến khoảng 12h30 hôm sau (21.2), em trai của H'T Niê nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: "Em đừng lo, chị đi làm rồi chiều về". Ngay sau đó, gia đình đã gọi lại số máy này nhưng đầu máy bên kia nhấc máy mà không nói gì.

Ông Đoàn Văn Tĩnh (cha của hai em này) cho biết, gia đình đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại cho H'T Niê nhưng hầu hết là không liên lạc được. Chỉ thi thoảng một vài lần thấy điện thoại của H'T Niê đổ chuông nhưng không ai nghe máy.

Cũng theo ông Tĩnh, H'T Niê đang là học sinh lớp 11A2 Trường THPT Lê Duẩn (phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột), còn H'H đang học lớp 9 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp mẹ. Nhiều năm qua, H'T Niê luôn là học sinh tiên tiến, ở nhà rất ngoan ngoãn, chưa làm điều gì khiến bố mẹ phiền lòng.

img

Trường PTTH Lê Duẩn, nơi H'T Niê đang theo học.

Theo thầy Phạm Văn Sinh - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn, ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình, nhà trường đã tìm hiểu sự việc qua các bạn bè của H'T Niê nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 6h45 sáng 22.2, khi cho H'T Niê, một bạn cùng lớp thấy máy có đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Cũng theo thầy Sinh, ở trường, H'T Niê là một học sinh ngoan, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên em này hay nghỉ học. 

"Tôi chưa bao giờ đánh con và cũng không làm bất cứ việc gì gây mất lòng người khác. Hai ngày qua, tôi đã đau đớn vô cùng vì không tìm được con", ông Tĩnh nói trong nước mắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem