Nữ tài xế tình nguyện lái xe cứu thương chở F0, F1 tại TPHCM

Thứ năm, ngày 15/07/2021 06:18 AM (GMT+7)
Hà Nhi là nữ tài xế duy nhất của đội xe 0 đồng chở F0, F1 đi cách ly tại TPHCM. Đến nay đã hơn 20 ngày liền Nhi cùng đồng đội chạy xe không nghỉ.
Bình luận 0

Ngày làm việc hôm qua của Hà Nhi bắt đầu lúc 9h sáng, có khoảng 3 tiếng nghỉ ngơi và kết thúc lúc hơn 2h sáng hôm nay. Một mình Nhi chở được hơn 40 ca F0, F1 đến bệnh viện, khu cách ly. Đã hơn 20 ngày Hà Nhi chạy xe không nghỉ.

Hà Nhi quê ở Bình Phước, làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại TPHCM. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhi đã phải nghỉ việc 4 tháng nay. May mắn còn khoản tiền tiết kiệm nên tạm thời xoay sở được.

Nữ tài xế tình nguyện lái xe cứu thương chở F0, F1 tại TPHCM - Ảnh 1.

Trò chuyện cùng Nguyễn Thị Hà Nhi khi cô vừa tỉnh giấc ngủ, đồng hồ đã chỉ quá 12h trưa, nữ tài xế 25 tuổi cho biết cô vừa ngủ bù để lấy sức cho những chuyến xe chiều nay.

Một tháng trước, Hà Nhi tham gia nhóm tình nguyện Nhất Tâm do "Nghỉ việc ở nhà nhiều nên mình thấy buồn quá, muốn góp sức phòng chống dịch Covid-19".

Thời gian đầu, Nhi phụ nấu cơm tình nguyện gửi vào các khu cách ly. Khi dịch bệnh tại TPHCM diễn biến phức tạp hơn, đội xe cứu thương 0 đồng chở F0, F1 đi cách ly, điều trị thiếu tài xế, Hà Nhi trở thành nữ tài xế duy nhất trong nhóm hơn 30 người.

Khi còn ở quê Bình Phước, Nhi từng làm lái xe nên chỉ cần 2 vòng chạy thử làm quen, Nhi đã có thể chạy được xe cứu thương.

Nữ tài xế tình nguyện lái xe cứu thương chở F0, F1 tại TPHCM - Ảnh 2.

Hà Nhi cùng đồng đội trong nhóm thiện nguyện Nhất Tâm (Ảnh: NVCC).

9h sáng hàng ngày, Nhi cùng đồng đội tập trung tại điểm tập kết xe tại quận 7. Khi cơ quan y tế gọi đến đường dây nóng, trưởng nhóm báo thông tin qua tin nhắn, phân chia công việc cho các thành viên. Hà Nhi mặc đồ bảo hộ, xịt khử khuẩn, chạy xe đến đón F0, F1 tới khu cách ly, điều trị.

Mỗi ngày, Hà Nhi chở khoảng 30 - 40 người, tại nhiều địa điểm khác nhau. Những ngày nào làm việc hết công suất, Nhi chạy tới 14 chuyến, chở khoảng hơn 60 người đi cách ly, điều trị. Có những chuyến phải đi xa đến Củ Chi, Cần Giờ…

"Họ đều là những bệnh nhân Covid-19, hoặc có nguy cơ cao trở thành bệnh nhân. Mỗi lần chở F0 nhập viện phải đợi 2 - 3 tiếng để làm thủ tục mới hoàn thành nhiệm vụ", Hà Nhi cho biết.

Những ngày gần đây, số bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM liên tục tăng, Hà Nhi và đồng đội phải làm việc hết công suất. Bất kể lúc nào có người cần là chạy, xe này đi thì có xe khác ở nhà trực. Nhi thường xuyên xong việc lúc 12h, 1h sáng, có hôm 2h sáng.

Từ ngày chạy xe cứu thương, Hà Nhi ăn uống không còn theo bữa. Rảnh giờ nào ăn giờ đó, thường chuẩn bị thêm bánh, sữa tươi. Có những hôm Nhi phải bỏ bữa.

Hà Nhi kể về một phen hoảng sợ trên đường chở F0 đến bệnh viện:

"Hôm 11/7, mình chở 5 ca F0 là đều người Nhật, trong đó có 1 người bị ngạt thở cần phải đưa đi cấp cứu gấp, trên xe lại không có y tá hay bác sĩ, bình oxy không dùng được. Lúc đó mình rất sợ bệnh nhân đó tử vong.

Sau khi gọi điện báo cáo lên phường, mình ngay lập tức chở bệnh nhân tới bệnh viện ở Thủ Đức. Trên đường đi, những người F0 trên xe lo sợ bạn mình tử vong nên đã liên tục đập cửa cầu cứu, mình lại không biết tiếng Nhật.

Lúc đó mình cảm thấy bất lực, mình bật khóc và chỉ còn biết cố gắng chở bệnh nhân tới bệnh viện càng nhanh càng tốt. Vừa đi vừa khóc.

Khoảng 15 phút sau tới bệnh viện, may mắn là bệnh nhân không bị sao. Sau đó mình còn bị bác sĩ mắng vì sao trên xe không có bình oxy.

Nhưng sau khi giúp được người ta, mình có thêm động lực để cố gắng. Nhất là khi chở những em bé đi cách ly một mình, mình rất thương, nếu có thể thì mình chỉ muốn mình là người đi cách ly thay các em", Hà Nhi nói.

Nữ tài xế tình nguyện lái xe cứu thương chở F0, F1 tại TPHCM - Ảnh 3.

Hàng ngày chở các ca bệnh, nên lúc nào Hà Nhi cũng mặc đồ bảo hộ kín mít, trên xe có vách ngăn, thường xuyên xịt khuẩn, rửa tay bằng cồn.

"Mình cũng sợ nhiễm bệnh, nhưng nếu ai cũng sợ mà không làm thì ai là người làm? Trong khi số ca mắc mới tại Sài Gòn ngày càng tăng. Hiện tại mình chưa có gia đình, bố mẹ thì ở quê nên không có gì vướng bận cả.

Mình cố gắng để không bị lây nhiễm, vì nếu mình bị thì cả đội xe cũng sẽ phải đi cách ly, không ai chạy xe nữa", Hà Nhi nói.

Hiện tại, Hà Nhi cùng đồng đội một phần tự lo chi phí xăng dầu cho xe cứu thương, một phần được các mạnh thường quân ủng hộ.

Nhi sẽ tiếp tục những chuyến xe cứu thương 0 đồng đến khi nào dịch bệnh tại TPHCM được kiểm soát.

Quang Trường (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem