Nữ VĐV ngất xỉu tại SEA Games: “Tỉnh dậy mới biết mình có huy chương”

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 17/12/2019 22:14 PM (GMT+7)
Nữ vận động viên đầy nghị lực Phạm Thị Hồng Lệ (tỉnh Bình Định) sau khi về đích đã ngất xỉu và được đưa thẳng tới phòng cấp cứu, khi tỉnh dậy mới biết mình đạt huy chương Đồng tại SEA Games 30.
Bình luận 0

Chiều nay (17/12), UBND tỉnh Bình Định tổ chức vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên có thành tích đạt huy chương tại SEA Games 30 ở Philippine vừa qua. Dịp này, các doanh nghiệp, Hội nữ doanh nhân tỉnh cũng trao thưởng trực tiếp tiền mặt cho các vận động viên đạt huy chương Vàng, Bạc và Đồng.

Tại SEA Games 30 ở Philippines, đoàn thể thao tỉnh Bình Định có 2 vận động viên thi đấu nỗ lực, đóng góp 3 huy chương cho thể thao Việt Nam. Đó là tấm huy chương Vàng sau 16 năm chờ đợi của vận động viên Nguyễn Thị Hằng Nga, môn Kickboxing. Bởi từ năm 2003 đến nay, tỉnh Bình Định mới lại có vận động viên đạt huy chương Vàng ở một kỳ SEA Games.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (đeo kính) cùng Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi vinh danh vận động viên.

Trong khi đó, tấm huy chương Đồng đầy nghị lực và kiên cường của nữ vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ ở nội dung marathong 42km cũng khiến nhiều người thán phục. Sau khi nỗ lực về đích, Hồng Lệ đã ngất đi và được đưa thẳng tới phòng cấp cứu, khi tỉnh dậy mới biết mình đạt huy chương. Trước đó, Phạm Thị Hồng Lệ cũng giành huy chương Bạc môn chạy 10km.

“Trước đó, dường như cảm giác của tôi không thể nào về tới đích được nhưng vì thầy cô, mọi người đang trông chờ và vì tinh thần Việt Nam nên tôi đã cố gắng hết sức, duy trì và về tới đích. Lúc về tới đích tôi không nghĩ mình đạt huy chương, sau khi vào phòng cấp cứu thì mới biết tin được huy chương Đồng, đó là niềm vui rất lớn”, vận động viên Hồng Lệ chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem