Nửa ly trà đá

Thứ tư, ngày 07/07/2010 04:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bác còn nhớ hình dạng của 500 đồng ra sao không? - 500 đồng ư? Anh nhớ 500 đồng gồm hai hình thức, bằng giấy thì màu hồng, bằng kim loại thì màu trắng. Nhưng nó chẳng còn mấy giá trị trao đổi.
Bình luận 0

Ở thành phố giá cả đắt đỏ hầu như không còn thấy nó, chỉ ở nông thôn may ra còn cho được lũ trẻ con mua chiếc bánh quế mỏng tang.

- Thế nhưng có một nơi, 500 đồng có thể mua được… đất đấy.

- Đất có ở mọi nơi, thò tay xuống là có thể lấy hàng vốc đất, có ai đi mua đất như mua chiếc bánh quế bao giờ? Hay chú định đùa?

- Không, em nói thật đấy. Ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, có dòng sông Tang đang bị "tàn sát" do nạn đào đãi vàng. Dòng sông tan tác, khiến mọi sinh hoạt bình thường của người dân đảo lộn, còn đám ruộng ven sông do nguồn nước bị ô nhiễm nên không trồng trọt được, lại bị người đào vàng múc lên để tìm vàng. Một người dân cho biết cũng có chính sách đền bù, nhưng mỗi mét vuông đất ruộng chỉ có… 500 đồng thôi, mà cũng chưa thấy ai mang tiền đến.

- Hóa ra ở đó có "tấc đất tấc vàng" mà chỉ đền bù mỗi mét vuông bằng… nửa ly trà đá à? Đến nước này chỉ còn biết than rằng: "Sông Tang nay đã… phát tang, nửa ly trà đá "đất vàng" đấy ư?".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem