Nước giếng
-
Người dân ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh (Đăk Tô, Kon Tum) đang rất hoang mang, lo sợ khi phát hiện nguồn nước giếng đào sinh hoạt tưới cây cà phê, sắn đều bị héo lá và chết.
-
Người dân ở xóm Mới, thôn 2, xã Tân Cảnh (Đăk Tô, Kon Tum) đang rất lo sợ khi phát hiện nguồn nước giếng đào sinh hoạt tưới cây cà phê, sắn đã gây ra tình trạng chết héo.
-
Hàng trăm hộ dân tại 2 thôn Phước Thượng, Phước Sơn, xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phải dùng giếng nước trong nghĩa địa để ăn uống, sinh hoạt trong suốt 30 năm qua.
-
Đối với người dân làng Yên Sở, xã Yên Sở (Hoài Đức, Hà Nội), giếng làng không chỉ dùng để lấy nước sinh hoạt, mà còn là biểu tượng linh thiêng để người dân gửi gắm giá trị tâm linh. Cả làng có đến 73 cái giếng cổ với không ít bí ẩn...
-
Hội làng 2 năm trước, khi kiệu Thánh đến giếng thì không đi tiếp được. Dân làng phải lập bàn thờ ở sân nhà thì sau đó kiệu lại tiếp tục đi quanh làng.
-
Nhiều bà mẹ không có sữa cho con bú đã tự chữa bệnh bằng cách làm lễ khấn vái ở miếu rồi uống nước dưới giếng. Họ cho rằng "giếng thiêng" sẽ chữa bệnh mất sữa của phụ nữ mới sinh.
-
Hà Tĩnh là địa phương hiện có trên 160 điểm còn tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tại 74 xã. Tuy nhiên, việc xử lý khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường vẫn còn rất chậm khiến đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
-
Mỗi khi hai vị tiên ông xuống đây ngắm “non xanh nước biếc” phong cảnh bồng lai và chơi cờ giải trí thì hai nàng tiên nữ xinh đẹp lại xuống Giếng Tiên lấy nước về đun uống...
-
Ít ai ngờ giữa thủ đô, vẫn còn có những nơi gìn giữ giếng như con mắt của làng. Giếng làng giờ không còn là nguồn nước sinh hoạt cho các gia đình nhưng trong tâm thức, giếng là nơi đem đến khí thiêng, gió lành cho ngôi làng.
-
“Nhờ vốn vay ưu đãi, gia đình tôi đã lập xưởng mộc, từ đó mở hướng thoát nghèo bền vững” - anh Phạm Văn Khoa (thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) kể.