Nuôi rắn ráo trâu
-
Từ việc nhận định được thị trường hoa lan giả hạc đột biến đi xuống, anh Nguyễn Văn Thư (37 tuổi, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) đã chuyển sang nuôi rắn ráo trâu. Với hàng ngàn con rắn dài nuôi trong trang trại, anh Thư nuôi đến đâu, bán hết đến đó với giá 400-450.000 đồng/kg.
-
Tự làm giống, làm thức ăn và có mối hàng ổn định, anh Nguyễn Thái Trung (xã Thái Sơn, Định Quán, Đồng Nai) thu nửa tỷ đồng/năm nhờ nuôi rắn ráo trâu (hay còn gọi là rắn hổ hèo, rắn hổ vện).
-
Chọn mô hình nuôi rắn ráo trâu để khởi nghiệp của chàng trai Phạm Lê Thái Phong (SN 1995) ở khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) được xem là quyết định táo bạo. Bởi hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, mô hình nuôi rắn ráo trâu này rất ít người lựa chọn...
-
Triển khai từ năm 2008, nhờ kiên trì, cần cù, chịu khó, đến nay gia đình anh Lê Thanh Tuấn ở khu phố 2 (thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã gây dựng thành công mô hình nuôi rắn hổ mang và rắn ráo trâu thương phẩm (bán thịt và trứng), mỗi năm cho thu nhập hơn 400 triệu đồng.
-
Rắn ráo trâu, trăn khủng, tới nhím...đang là những con đặc sản được không ít hộ dân huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) chọn nuôi để mong muốn làm giàu. Thế nhưng, thời gian gần đây những con đặc sản này bổng dưng lại khó bán...
-
Anh Nguyễn Hàn Phong ở ấp Tân Lập A, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản (Bình Phước) nuôi đàn rắn ráo trâu 500 con. Anh Phong cho biết, rắn ráo trâu nuôi lớn bán thịt giá 500-600.000 đồng/kg, tính ra lời gấp 3 lần so với số vốn bỏ ra ban đầu.
-
Qua nhiều năm bôn ba khắp nơi làm thuê nhưng công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, năm 2014, anh Nguyễn Tuấn Phong (25 tuổi) quyết định về quê ấp 3, xã La Ngà, huyện Ðịnh Quán (Đồng Nai) bỏ vốn nuôi rắn ráo trâu và đã thành công. Hiện anh đang là chủ trang trại rộng hàng m2 với đàn rắn lên đến hơn 10.000 con các loại, lợi nhuận mỗi năm lên đến hàng tỷ đồng...
-
Trang trại của gia đình ông Lê Văn Vân có lẽ là trại nuôi mãng xà có 1 không 2 ở Tây Nguyên. Đầu năm mới 2018, PV Danviet lấy hết can đám "đột nhập" trại mãng xà lạ mà hay của gia đình ông Lê Văn Vân, trú thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.