ông chấn
-
Nhà tù là một xã hội thu nhỏ, với đầy đủ những cung bậc tình cảm hỉ, nộ, ái ố: Nơi đó có những trận đòn thù của đám đầu gấu “mạnh được, yếu chết” theo kiểu luật rừng, những đêm thức trắng viết đơn kêu oan, những cán bộ quản giáo kẻ nghiêm khắc - người đôn hậu, những thú vui nho nhỏ giúp quên đi thời gian sao mà đằng đẵng, và có cả những tình bạn xúc động nảy nở giữa những người tù. Trong suốt 10 năm, người nông dân vô tội Nguyễn Thanh Chấn đã sống, chia sẻ bao kỷ niệm trong cái xã hội thu nhỏ ấy…
-
Vụ án oan hy hữu xảy ra với người nông dân Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) đã làm rúng động cả nước. Trong lịch sử tư pháp Việt Nam có lẽ chưa có ai đi tù oan lâu đến thế...
-
“Ông có biết không, hôm nay là ngày công dân thứ 90 triệu của Việt Nam chào đời. Thực ra tôi không muốn nói đến câu chuyện dân số, nhưng tôi muốn nói rằng, ông như được sinh ra lần nữa. Thật mừng cho ông, vui cùng gia đình ông...", "bạn tù tri kỷ" của ông Chấn viết trong thư.
-
Với niềm tin bố mình sẽ được minh oan, cô con gái thứ hai của ông Nguyễn Thanh Chấn là Nguyễn Thị Quyền đã phải bỏ học, đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan vừa làm, vừa vay tiền bạn bè gửi về nhà giúp mẹ trang trải chi phí đi kêu oan cho bố. Đến nay, ông Chấn đã được minh oan, nhưng chị Quyền vẫn chưa thể về nước thăm bố vì còn phải làm trả nợ bạn bè.
-
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị tù oan 10 năm tâm sự, ông rất muốn trở lại Trại giam Vĩnh Quang trên Tam Đảo (Vĩnh Phúc) thăm bạn tù Đỗ Văn Toản, người bạn thân thiết của ông Chấn trong tù và từng có lần cứu ông Chấn thoát chết khi định tự vẫn.
-
“Trong thời gian ông Chấn chấp hành hình phạt, gia đình đã phải thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng vay tiền chi trả cho những chi phí tiếp tế cho ông Chấn, số tiền lãi phải trả cho ngân hàng là 122 triệu đồng”, lá đơn viết.
-
Ông Nguyễn Thanh Chấn chia sẻ, ông không giận và cũng không thù hằn với Lý Nguyễn Chung, nghi phạm gây ra vụ án mạng sát hại chị Nguyễn Thị Hoan, vụ án mà ông Chấn từng bị kết án oan tù chung thân về tội giết người.
-
Với mục đích giúp gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (nạn nhân vụ "án oan 10 năm") giải quyết khó khăn trước mắt, sáng nay (9.9) ông Đoàn Văn Đạt (một chủ hiệu bánh đậu xanh ở Hải Dương) đã trao tặng ông Chấn và gia đình số tiền 100 triệu đồng.
-
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lý Nguyễn Chung về 2 tội danh “giết người, cướp tài sản”. Cáo trạng cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật khi miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhiều người liên quan.
-
“Hôm nọ, tôi điện thoại cho Quyền, bảo tới đây khi nào Nhà nước bồi thường cho bố sau 10 năm tù oan, bố mẹ sẽ có tiền gửi sang để con trả nợ và nộp phạt cho người ta vì lao động “chui”, bởi Quyền bảo tổng các khoản cũng phải mất gần 100 triệu đồng nó mới được về nhà. Chúng tôi thương con lắm nhưng cũng đành chờ đợi tòa sớm giải quyết bồi thường thì mình mới có tiền “chuộc” con về”, vợ ông Chấn nói trong nước mắt.