ông đoàn ngọc hải
-
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, mình làm vậy với mục đích bảo vệ an toàn cho những người tham gia chạy chứ không phải vì ông có mâu thuẫn cá nhân với VĐV Nguyễn Văn Long.
-
Có mặt tại Siem Reap (Campuchia) sáng nay 6/5 để trực tiếp cổ vũ các VĐV điền kinh Việt Nam thi đấu vòng chung kết marathon nam và nữ, ông Đoàn Ngọc Hải đã treo thưởng nóng 100 triệu đồng cho VĐV Việt Nam giành được HCV marathon SEA Games 32.
-
Cộng đồng mạng đang xôn xao việc bà Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Huỳnh Uy Dũng "cấm cửa" ông Đoàn Ngọc Hải đến khu du lịch Đại Nam, PV Dân Việt đã liên hệ với ông Đoàn Ngọc Hải về sự việc nêu trên.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM) cho biết, sức khỏe ông đã ổn định. Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 âm tính, khả năng chỉ bị sốt siêu vi và suy nhược.
-
Lãnh đạo UBND TP.Châu Đốc cho biết, Ủy ban MTTQVN thành phố đã chuyển trả số tiền 106 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đã chính thức thông tin về việc liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền hỗ trợ cho người nghèo xây nhà.
-
Ông Đoàn Ngọc Hải tham gia Giải Marathon quốc tế TP.HCM ở cự ly 42km cùng 13.000 người diễn ra ngày 11/4. Trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, TP.HCM vẫn tổ chức chạy marathon nhằm chứng minh việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Việt Nam đang đạt hiệu quả tích cực, thu hút du khách quốc tế.
-
Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Châu Đốc mong muốn được ông Đoàn Ngọc Hải cùng các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc cất nhà cho những hộ dân khó khăn.
-
Sau khi tham dự giải Marathon Báo Tiền Phong tổ chức ở TP.Pleiku (Gia Lai) nội dung 42km, ngay sáng hôm sau 29/3, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình và đặc biệt được một gia đình người Jrai nhận làm con nuôi – một biệt lệ của người bản địa.
-
Theo ông Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM), có nhiều người tặng tiền tỷ để ông làm từ thiện nhưng ông không nhận vì sợ làm từ thiện mà không khéo sẽ gây hiểu lầm là lợi dụng hình ảnh để kiếm tiền, để nổi tiếng.