Ông già vô gia cư tặng hết tiền cho nhà chùa trước khi chết

Minh Châu (AO) Thứ năm, ngày 02/01/2020 20:00 PM (GMT+7)
Có lẽ vì nhận quá nhiều lòng tốt từ người khác, nên trước khi chết, người đàn ông vô gia cư ở Thái Lan đã tặng toàn bộ những gì mình kiếm được trong những năm qua cho nhà chùa.
Bình luận 0

Nhận lại rồi cho đi – đó là điều mà người đàn ông vô gia cư có tên là Ta Toi đã làm. Ông Ta Toi trở thành nhân vật được truyền thông Thái Lan chú ý đưa tin nhiều những ngày qua vì hành động nghĩa hiệp này.

Theo Asiaone, ông Ta Toi hiến tặng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho một ngôi chùa ở tỉnh Lopburi.

Trong một bài đăng Facebook hôm 25/12, tài khoản Kiatisak Saothi đã chia sẻ hành động tốt của ông: "Hãy yên nghỉ Ta Toi - ông già hay ở trước 7-Eleven ở Ban Mi. Ngay cả khi ông ra đi, ông vẫn mang tất cả số tiền mình có trong suốt cuộc đời tặng cho ngôi chùa. Tấm lòng của ông thật tuyệt vời".

img

Ông già vô gia cư Ta Toi đã để lại toàn bộ số tiền mình kiếm được tặng nhà chùa. Ảnh: AO

Trước khi qua đời, người ta thường thấy ông Ta Toi ăn xin trên phố ở quận Ban Mi của tỉnh Lopburi. Người đàn ông này cũng thu gom rác và lượm những đồ lặt vặt bỏ đi để kiếm sống. Ta Toi ra đi để lại một số lượng tiền xu lớn rồi dành tặng cho nhà chùa ở địa phương.

Theo đó, số tiền mà ông già vô gia cư để lại rơi vào khoảng 70.000 bath (tương đương hơn 70 triệu đồng).

Hành động từ thiện của Ta Toi đã được nhiều cư dân mạng ca ngợi và gửi những lời lẽ tốt đẹp tới người ăn xin quá cố.

img

Ông thường được bắt gặp ngồi trước cửa hàng tiện lợi ở quận Ban Mi.

img

Đây là số tiền xu được cho là của ông Ta Toi tặng nhà chùa.

 “Tấm lòng của ông ấy cao quý hơn rất nhiều người”, một người viết.

“Kiếp sau, tôi mong ông có thể trở thành triệu phú”, người khác viết về hành động của ông Ta Toi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem