Phản hồi

  • (Dân Việt) - Tại lễ tổng kết nhiệm vụ năm 2011 ở Hà Nội, lần đầu tiên bộ phận làm nội dung của Báo NTNN thông báo tin vui: Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã 4 lần có công văn yêu cầu chỉ đạo làm rõ những vấn đề Báo NTNN phản ánh. Đó là “kỷ lục” về sự phản hồi của Chính phủ đối với tờ báo. Đó là sự ghi nhận về chất lượng, tin bài của những người làm Báo NTNN...
  • (Dân Việt) - Sau bài viết “Học phí mập mờ, thí sinh hoang mang” đăng tải trên Báo NTNN số 76 ra ngày 29.3, Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật công nghệ TP.HCM đã gửi phản hồi cho biết, trong ngày 29.3, trường đã đưa thông báo về học phí năm 2012 – 2013 trên Wesite của trường.
  • (Dân Việt) - Cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về tuyển sinh 2012” mà Nhà xuất bản Giáo dục phát hành hôm 13.3 đến nay đã bị nhiều trường đại học (ĐH) phản hồi là có sai sót.
  • (Dân Việt) - Đại diện Coca - Cola khu vực Đông Nam Á trả lời NTNN về thông tin chất 4-MEI trong caramel gây ung thư có trong sản phẩm Coca - Cola rằng, các sản phẩm của doanh nghiệp này tuân thủ quy định tại mọi quốc gia nơi doanh nghiệp này hoạt động, trong đó có Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Xung quanh đề xuất xử phạt người đội mũ bảo hiểm kém chất lượng mà Dân Việt đã thông tin, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi.
  • Dân Việt - Trong bài "Giá sữa tăng cao, nông dân vẫn thiệt" được đăng trên Dân Việt ngày 24.2 phản ánh tình trạng nông dân thiệt thòi do giá thu mua của các doanh nghiệp, trong đó có Vinamilk, không tăng so với năm ngoái, trong khi giá sữa trên thị trường đã tăng cao.
  • Dân Việt – Chiều 21.2, Đài Truyền hình Việt Nam đã phản hồi về việc "Chương trình Đồ Rê Mí" bị mạo danh ở Thừa Thiên-Huế và Đồng Nai, mới nhất là tại Bình Dương.
  • (Dân Việt) - Sau khi Dân Việt đăng tải thông tin "Bộ GTVT đề xuất thu phí mới: Chỉ khổ dân" ngày hôm qua (4.1), nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi về vấn đề này.
  • (Dân Việt) - Sau khi Dân Việt đăng tải thông tin: "Năm 2012, đình chỉ tuyển sinh 3 trường ĐH, CĐ", tòa soạn đã nhận được một số ý kiến phản hồi của bạn đọc gửi về.
  • Dân Việt - “Tôi muốn bán ông chồng 22 tuổi. Hắn chỉ ăn và chơi game cả ngày. Rất dễ nuôi thôi, chỉ cần cho ăn, cho uống từ 3-5 tiếng mỗi lần …”, một người vợ “rao hàng” trên trang mua bán trực tuyến.