Phanh phui tiêu cực trong đào tạo y khoa: Thi cấp tập, nhận bằng đỏ nhanh chóng (Video 2).

Từ Ninh Bình trở về, người học được nhóm “thầy - cô” xếp học hệ trung cấp y sĩ đa khoa tại Trường Trung cấp Y Dược YERSIN Nha Trang.

Học viên được đưa vào lớp có tên “Trung cấp y sĩ K4” trên Zalo. Thời điểm tham gia, nhóm này có hơn 100 người.

Có lẽ để bí mật, “lớp” chỉ hiển thị các tài khoản của thầy cô quản lý, ẩn toàn bộ thông tin người học.

Ngọc - người môi giới học viên vào lớp học, cho biết, K4 khai giảng từ lâu. “Em thi với lớp K3 để tốt nghiệp”, Ngọc thông tin.

Trong một buổi học online, học viên có tên Bùi Thị Bích Vân hỏi: “Các anh chị giỏi cho em tham khảo copy bài với ạ”.

Lê Thùy Châm: “Thầy ơi em xin phép cho chúng em học đến 10 giờ được không ạ? Tại em mới học buổi thứ hai nên vừa học vừa làm không kịp?”.

Ngay sau đó, trong tin nhắn Zalo cũng có dòng thông tin: “PĐT (Phòng đào tạo - PV) xin thông báo nhắc lại lần nữa, các bạn vào học không nghiêm túc, vắng rất nhiều, lúc giáo viên gửi link cho làm bài thì không làm, hết giờ thì các bạn bắt giáo viên phải gửi lại link cho làm”.

Thực tế thì gần như không có học gì, chỉ sau ít ngày, đường dây đã “tạo điều kiện” cho học viên hoàn thành bài thi của hàng loạt môn học.

Lý giải cho việc phải làm khoảng 27 bài thi của nhiều môn khác nhau trong 2 ngày, Ngọc cho biết, “đây là làm bài thi bù bởi các môn này đã hoàn thành việc dạy từ trước đó”.

Tài liệu và đề thi học viên nhận được khi tham gia.

Ngọc vừa dặn dò vừa đe, trước ngày thi bắt buộc phải đóng hết tiền: “Thi xong lần này là chờ bằng. Em nói với gia đình chuẩn bị tiền học phí nhé! Một là bằng giỏi, hai là học bạ đẹp rồi tính tiếp”.

Học viên cũng nhận được một loạt các “file” tài liệu Ngọc gửi. Những tài liệu này theo Ngọc nói là “phao” giúp học viên vượt qua kỳ thi.

Như vậy, chỉ qua vài buổi học và kiểm tra online, người học được hướng dẫn chuẩn bị thi cử, tốt nghiệp. Tuyệt nhiên không có một buổi học thực hành, thực tế nào.


Trước và trong quá trình học, Ngọc hướng dẫn nhiều “mánh khóe” cho người học cần biết để có thể qua môn, hoàn thành khóa học. Qua đây, những xảo thuật ma quái của đường dây “chạy” bằng từng bước bộc lộ.

Ngọc thông tin lịch thi khoảng 10 ngày sau lần gặp tại Ninh Bình. Đồng thời hoàn thiện nhiều giấy tờ, trong đó có hồ sơ thực tập và báo cáo tốt nghiệp.

Tất cả được soạn sẵn, người học chỉ việc in và ký tên. Không thực tập học viên vẫn có báo cáo đầy đủ.

Trước kì thi, Ngọc yêu cầu bổ sung hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch, Bằng tốt nghiệp THPT/BTVH và học bạ; Giấy khai sinh bản sao, căn cước bản sao, 2 ảnh…

Để biến hóa từ không thành có, Ngọc lấy báo cáo của người khác cho chúng tôi in và ký tên: “Báo cáo thực tập chị lấy của 1 bạn khác, bìa, bên trong em thay tên em rồi mang nộp cùng buổi thi”.

Báo cáo thực tập dày cộp, từng trang giấy thể hiện rõ ràng quá trình làm việc tại một cơ sở y tế.

Những dòng chữ được in ngay ngắn, mô tả đầy đủ các hoạt động chuyên ngành: từ cách tiếp nhận bệnh nhân, theo dõi hồ sơ bệnh án, đến việc hỗ trợ bác sĩ trong một số thủ thuật đơn giản.

Báo cáo còn liệt kê danh sách các loại thuốc thường dùng, công dụng, liều lượng, thậm chí có cả những nhận xét về hiệu quả điều trị của chúng. Xen kẽ là các phần phân tích kiến thức y khoa, thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này.

Dù chưa từng đặt chân đến bất kỳ cơ sở y tế nào để thực tập, người học vẫn có cho mình từng trang báo cáo chi tiết như trên.

Bản báo cáo được thay tên, đổi họ, in ra, kẹp gọn gàng vào tập “đề cương”, sẵn sàng mang đi nộp cùng buổi thi.

Ngọc còn gửi cho học viên đề cương các môn sẽ làm bài bù. Gọi là “làm bài” nhưng thực tế, học viên chỉ cần mở ra và chép lại các câu trả lời tương ứng là đương nhiên sẽ qua môn với điểm cao chót vót.

Các môn như bệnh nội khoa, Bệnh truyền nhiễm, Vi sinh - Ký sinh trùng, Lý thuyết tổng hợp, Phục hồi chức năng, Vệ sinh phòng bệnh, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Lý thuyết chính trị, Tiếng Anh chuyên ngành,... học viên không cần học, không cần hiểu, chỉ cần “chép” là qua môn.

Sau tất cả các công đoạn trên, học viên được hẹn có mặt tại Phòng 103, Nhà B, Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp quận Cầu Giấy (phường Mai Dịch (cũ), Hà Nội).

Tại đây, học viên gặp một người phụ nữ tên Vân. 1,5 triệu đồng được đưa cho Vân với lý do “tạo điều kiện khi làm bài thi” và lo việc xin dấu, chữ ký cho hồ sơ thực tập.

Gọi là buổi thi nhưng chỉ có duy nhất một học viên.

Tiền trao, Vân lập tức phát đề, giấy kiểm tra các môn học của lớp trung cấp y sĩ.

Vân dẫn học viên lên tầng 2 để làm bài. Không giám thị. Không coi thi. Không thí sinh nào khác.

Tấm bằng tốt nghiệp trung cấp y của một học viên đã qua "trung tâm môi giới" ở Ninh Bình. Ảnh PV Dân Việt

Học viên tự tìm một vị trí để ngồi, xung quanh là sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Trước đó Vân đã hướng dẫn, sau khi ổn định chỗ ngồi, học viên thoải mái giở đề thi của từng môn, xem qua nội dung rồi bắt đầu “chép phao”.

Các môn thi tự luận đều có câu trả lời sẵn trong “phao” mà Ngọc cung cấp. Khi gặp câu hỏi khó, không có sẵn, học viên chỉ cần liên hệ Ngọc qua điện thoại.

Ngọc hướng dẫn dứt khoát: “Những câu nào chưa có đáp án thì chụp hết gửi chị nhé. Còn lại những câu có đáp án làm trước”.

Ít phút sau, đáp án liền được gửi tới học viên qua điện thoại để tiếp tục bài làm.

Còn các môn trắc nghiệm thì đã có sẵn đáp án hết, chỉ khác là học viên phải tự “đào bới” trong đống tài liệu mà Ngọc gửi.

Sau 3 tiếng chép bài cật lực, học viên tìm Vân nộp phần đã hoàn thành. Vân kiểm tra qua loa rồi cho phép giữ nguyên toàn bộ bài thi và tài liệu, không cần nộp lại đề. “13 giờ 30 phút cùng ngày quay lại phòng thi”, Vân dặn.

Lặp lại quy trình cũ, đến 17 giờ cùng ngày, học viên đã xong nhiều môn thi khác nhau.

Vân nhận bài, gọn lỏn: “Thứ hai đến trường làm nốt các môn học còn lại”.

Học viên có mặt tại trường như đã hẹn. Lần này, thí sinh được dẫn sang phòng học trống ở tầng 1. Khi làm bài, có một số câu hỏi không có đáp án, theo lời dặn, học viên gọi Ngọc.

Thế nhưng, lần này Ngọc nhắn lại: Em cầm đề ra nói với cô Vân, cô đưa đáp án cho. Tiền em đóng hôm trước phục vụ cho đáp án thi của em đó, nên cứ thoải mái!”.

Sự việc diễn ra đúng như Ngọc nói, Vân tận tình chỉ bảo. Chưa đầy một tháng từ ngày gặp mặt cò đường dây chạy bằng trung cấp y, học viên đã bước vào “chế độ” chờ bằng tốt nghiệp.

Quả là một khóa học siêu cấp tốc với những chiêu trò có 1 không 2 để cấp bằng trung cấp y sĩ đa khoa.

Vậy tấm bằng ấy liệu có phải là bằng thật? Hành trình liên thông đại học ngành y khoa sẽ diễn ra thế nào?