Phát điên vì bị chồng keo kiệt đánh đập còn bắt "diễn" chuyện chăn gối như phim

Thứ hai, ngày 06/01/2020 19:27 PM (GMT+7)
Chồng ép mình phải làm chuyện ấy cho anh ta, để anh ta thỏa mãn. Mình không làm được thì anh ta chửi mình. Anh so sánh trên phim bảo họ làm được sao mình thì không?
Bình luận 0

Mới đây, trên hội nhóm của những phụ nữ trẻ, một người vợ tên Nhã Kim đã chia sẻ câu chuyện buồn đầy éo le của mình.

Cụ thể, Nhã Kim kể: “Có mẹ nào như mình không? Sống với chồng chỉ vì không muốn xa con. Nhưng ngày thì có thể nói chuyện được, đến đêm lại nghĩ quẩn, muốn tự tử cho khỏi nhọc lòng mọi người ạ.

Mình có 2 con, đứa lớn sắp vào lớp 1, đứa nhỏ thì gần 2 tuổi. Ba nó thì thương đứa nhỏ hơn nên đứa lớn rất thiệt thòi, bị coi như con riêng của vợ. Vậy nên anh bắt mình nghỉ làm ở nhà chăm đứa nhỏ. Còn anh cũng đi học bán phở. Mình vừa chăm con vừa phụ chồng bán phở cả ngày đến tối.

Nhưng tiền thì không 1 xu dính túi. Mình mua gì cũng phải xin chồng. Mình đã bị chồng đánh nhiều lần, tiền thì quản lý. Ngay cả đi chợ hay mua bất cứ gì chồng cũng tự mua chứ không cho mình đi. Thế nên mình không có đồng nào phòng thân cả.

img

Mình vừa chăm con vừa phụ chồng bán phở cả ngày đến tối nhưng anh ta không cho mình cầm tiền. Ảnh minh họa.

Mình rất muốn được ôm 2 con đi khỏi nhà. Nhưng đó là điều không thể vì mình chỉ được chọn 1 trong 2 con. Mình cũng là người nặng lòng nên chẳng thể bỏ được con nào. Vì thế mình cứ cắn răng cho cuộc đời trôi đến đâu thì đến.

Cuộc sống của mình chán đến nỗi cả ngày lẫn đêm ngày này tháng nọ chỉ biết lủi thủi không được phép ra khỏi nhà. Cứ cãi chồng là bị đòn ngay. Ngày nào cứ bán xong đến 6h tối là chồng để mình tự dọn dẹp chùi rửa rồi lo cho 2 con. Còn chồng thì đi nhậu 10 rưỡi đêm mới về. Tháng 29 ngày đều như thế.

Nhưng những điều đó mình đều chịu được. Chỉ riêng chuyện chồng ép quan hệ là mình thấy ghê sợ. Chồng ép mình phải làm chuyện ấy cho anh ta, để anh ta thỏa mãn. Mình không làm được thì anh ta chửi mình. Anh so sánh trên phim bảo họ làm được sao mình thì không?

Nói chung rất nhiều chuyện mình không thể nói hết. Giờ không lẽ để lại con nhỏ cho chồng nuôi thì mình thương đứt ruột mà không sống nổi mất”.

Câu chuyện của người vợ ở Sài Gòn trên đã hút sự chú ý của dân mạng. Ai cũng vừa thương vừa giận người vợ trẻ cam chịu kia.

Thuỷ Tiên: “Người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh mà lại chẳng có tương lai, mại dâm không phí. Nên giải thoát cho mình nhanh”.

Nguyệt Võ thì bình luận: “Chắc gì con bạn đã hạnh phúc khi bố mẹ như thế. Hãy sống cho bản thân mình một tí. Con rồi cũng sẽ lớn, đời còn dài. Sống tạm bợ như thế thà rằng ra đi tìm kiếm đường sống cho mình... ”.

img

Chồng ép mình phải làm chuyện ấy để anh ta thỏa mãn. Ảnh minh họa.

Nhiều người vợ trẻ qua câu chuyện trên thì nhận ra: Đàn ông mà quản lý tiền thì bỏ luôn không thương tiếc. 

Ngoai Min cũng đưa ra 1 giải pháp: “Giang sơn thay đổi bản chất khó rời. Gửi đứa bé lại cho bố nó còn cho đứa lớn đi gửi ngoại. Ra đi làm ăn có tiền lo cho con làm đẹp. Làm cho chồng sáng mắt ra. Chồng muốn mình về phải thay đổi cách sống, còn không thì thôi”.

Hiện câu chuyện của người vợ trẻ trên vẫn hút nhiều ý kiến của dân mạng.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Minh Anh (phunusuckhoe)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem