Phát hiện xác nữ sinh trường Y sau 3 ngày mất tích, cổ có vết xước

Xuân Lực Thứ sáu, ngày 20/04/2018 12:44 PM (GMT+7)
Sau 3 ngày mất tích khi rời nhà chị gái, thi thể nữ sinh Hằng được phát hiện trôi dạt ở bờ biển. Thời điểm phát hiện có 2 vết xước ở cổ, áo có vết rách nhỏ sau lưng.
Bình luận 0

img

Thi thể chị Hằng được phát hiện ở xã Quảng Nham.

Sáng 20/4, ông Hà Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân cô gái tên H (SN 1996 ở Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, nữ sinh Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa) tử vong, thi thể được phát hiện ở địa bàn xã Quảng Nham.

Theo ông Hà Thế Anh, khoảng 5h sáng 20/4, người dân đi đánh cá phát hiện thi thể chị Hằng trôi dạt ở bờ biển thuộc xã Quảng Nham.

“Thời điểm phát hiện, thi thể chị Hằng vẫn mặc quần áo, đi giày bình thường. Tuy nhiên, trên người có 3 vết xước, 2 vết ở cổ và 1 vết trên đầu, áo có vết rách nhỏ sau lưng”, ông Hà Thế Anh nói.

Chủ tịch UBND xã Quảng Nham cho biết thêm, chị Hằng là nữ sinh Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa mất tích 3 ngày trước khi rời nhà chị gái ở Nam Định về nhà ở Thanh Hóa.

“Sáng nay, gia đình đã tới nhận dạng, đúng là chị Hằng. Hiện, cơ quan điều tra đã thực hiện khám nghiệm tử thi và đang hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cô gái cho gia đình đưa về quê mai táng. Nguyên nhân vì sao chị Hằng tử vong đang được Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ”, ông Thế Anh nói.

img

Chị Hằng trước khi gặp nạn.

Trước đó, trao đổi với PV, chị Kim (chị gái Hằng) cho biết, hơn 10 ngày trước chị Hằng từ nhà ra nhà vợ chồng chị ở huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) chơi. Khoảng 14h30 ngày 17/4, chồng chị Kim chở chị Hằng ra Quốc lộ 10 bắt xe về Thanh Hoá.

Khoảng 30 phút sau khi ra bắt xe, do không có xe về thẳng nhà, nên chị Hằng đã lên xe khách chạy tuyến Hải Phòng - Vinh, khi về đến TP. Thanh Hoá sẽ xuống xe bắt xe buýt về nhà.

"Sau khi em về, tôi phát hiện em gái có để quên mỹ phẩm, quần áo và một chiếc điện thoại dùng số phụ ở nhà mình. Đến khoảng 17h em gái gọi lại cho tôi bảo chị để điện thoại đấy mà dùng.

Lúc nghe điện thoại, tôi thấy rất ồn ào và bảo chị không nghe thấy gì thì em gái tôi trả lời tý nữa xuống xe sẽ gọi lại...", chị Kim kể.

Sau khi nghe điện thoại của em gái, chị Kim yên tâm sau đó nghĩ em xuống xe và về nhà an toàn nên không liên lạc lại.

Thấy em vợ lên xe, chồng chị Kim về nhà mà không để ý chị Hằng lên xe của nhà xe nào, biển số xe là gì.

Đến 19h cùng ngày, bố mẹ đẻ chị Kim liên lạc và thông báo em chưa về nhà. Lúc này, chị Kim hốt hoảng gọi điện lại cho em gái thì có người nhấc máy khoảng 15 giây nhưng không nói gì.

Kể từ sau cuộc điện thoại vào tối 17/4 cho đến trưa 18/4, gia đình không có thêm bất kỳ liên lạc gì với Hằng nên đã đổ đi tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Rợn người phát hiện thi thể không nguyên vẹn ở Bình Thuận

Ra khu vực bãi biển lúc sáng sớm người dân tá hỏa phát hiện thi thể không nguyên vẹn trôi dạt vào bờ nên báo cảnh sát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem