phật hoàng trần nhân tông
-
Chúng ta đều biết đến mảnh đất Thái Bình - nơi có các lễ hội truyền thống và những công trình văn hóa được xếp hạng và điểm bạn không nên bỏ qua khi tới đây là khu di tích đền thờ, lăng mộ vương triều nhà Trần thuộc làng Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
-
“Vườn nhà dẫu vắng người chăm sóc; Lý trắng đào hồng tự nở hoa”, hai câu thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông được bị cáo Trần Văn Tân đọc khi nói lời sau cùng tại phiên tòa chuyến bay giải cứu, thêm rằng “sẵn sàng chấp nhận”.
-
Đã có thời, nhà chùa là nơi Thượng hoàng nhà Trần sử dụng làm trường thi để tổ chức kì thi Thái học (như thi Hội), để chọn tiến sỹ.
-
Vùng đất Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc của vương triều Trần với hệ thống tổ miếu, lăng tẩm, chùa tháp quy mô
-
Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử ngày càng được đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết đến là nơi tham quan, hành hương lý tưởng mỗi dịp tết đến – xuân về.
-
Ngày 6/2 (tức 16 tháng Giêng), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khai hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 và tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả.
-
Tối 1/2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật Đêm nhạc Phật với chủ đề “Vĩnh Nghiêm- Hào quang trí huệ” tại chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023.
-
Đến với Lễ hội đền Huyền Trân, đông đảo người dân, du khách dâng hương tưởng niệm, tri ân công chúa Huyền Trân- người đã có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước.
-
Những ai đã từng về thăm vùng đất huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn có cảm giác ngỡ ngàng, thú vị và mê say trước vẻ đẹp thơ mộng bình yên của dòng sông Kiến Giang.
-
Về với non thiêng Yên Tử, bên cạnh lối cáp treo, nhiều du khách vẫn lựa chọn con đường bộ từ chùa Giải Oan lên khu vực tháp Tổ, chùa Hoa Yên để đi qua hàng cây xích tùng cổ hàng trăm năm tuổi nơi đây.