Thứ bảy, ngày 01/11/2025 18:25 GMT+7

Phiên chợ họp giữa sương mù mờ ảo, người ta xuống núi không chỉ mua bán, mà còn gặp nhau để... uống rượu

Phúc Tài Thứ bảy, ngày 01/11/2025 18:25 GMT+7
Mỗi sáng thứ Bảy, giữa sương mù dày đặc vùng núi Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), chợ Cán Cấu lại rộn ràng như ngày hội. Từ khắp bản làng, người Mông Hoa, Dao, Tày, Nùng... dắt tay nhau xuống chợ không chỉ để mua, bán, trao đổi hàng hóa, mà còn gặp nhau để nhâm nhi chén rượu giữa mây trời vùng biên.

Phiên chợ họp giữa sương mù mờ ảo, người ta xuống núi không chỉ mua bán, mà còn gặp nhau để... uống rượu

Sáng thứ Bảy hàng tuần, khi sương sớm còn giăng phủ khắp các triền núi, chợ Cán Cấu đã rộn ràng, tấp nập như một ngày hội lớn. Từ khắp các bản làng xa xôi, từng đoàn người Mông Hoa, người Dao, Tày, Nùng... lại dắt tay nhau, nô nức xuống chợ.
Không khí của phiên chợ vùng biên mang một nét đặc trưng rất riêng. Có người đến chợ với mục đích rõ ràng là mua sắm, trao đổi hàng hóa. 
Những phụ nữ người Mông gùi chiếc sọt xanh, lặng lẽ chọn hàng – dáng quen thuộc giữa con đường khu chợ.
Tuy nhiên, điều làm nên sức hút của Cán Cấu không chỉ nằm ở hoạt động giao thương. Có rất nhiều người vượt đường xa xôi xuống chợ không phải để mua hay bán. Họ đến đây đơn giản chỉ để được gặp nhau, để được nhìn thấy bạn bè, người thân sau một tuần lao động vất vả.
Những câu chuyện, những lời thăm hỏi cứ thế râm ran, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, xua đi cái lạnh của sương núi.
Sau giờ mua bán, nhóm nhạc cụ dân tộc lại cất tiếng kèn, giai điệu chợ phiên vang giữa sương núi. 
Được biết, Cán Cấu là một trong những chợ phiên hiếm hoi còn giữ được nét hoang sơ vốn có của người dân tộc vùng cao.
Phiên chợ Cán Cấu, vì thế, không chỉ là một phiên chợ, mà đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, một nét sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân vùng Si Ma Cai.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.