Phiên chợ Tết vì trẻ em nghèo vùng cao của học sinh Thủ đô

Khánh Ly Thứ năm, ngày 19/01/2023 09:32 AM (GMT+7)
Trong không khí rộn ràng đón Xuân Quý Mão, Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 vui mừng tổ chức “Phiên chợ Tết vùng cao 2023”. Không chỉ bồi đắp vốn hiểu biết về văn hóa dân tộc ngày Tết, mà phiên chợ còn mang đậm tính nhân văn khi toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ dùng để hỗ trợ cho trẻ em nghèo vùng cao.
Bình luận 0

Xúng xính váy áo buổi chợ phiên

Ngày 12/1 vừa qua, tại sân Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) đã diễn ra một phiên chợ đặc biệt – “Phiên chợ Tết vùng cao 2023”. Khác với hình ảnh những bộ trang phục dân tộc rực rỡ, nhiều sắc màu... quen thuộc thường thấy ở phiên chợ vùng cao Tây Bắc. Nay những cô cậu học trò nhỏ được xúng xính những bộ áo dài truyền thống, áo dài cách tân đầy màu sắc.

Năm nay là lần đầu tiên các bé được trải nghiệm không khí của một chợ Tết quê truyền thống qua sự chuẩn bị chu đáo của các cô giáo nhà trường. Đây là ngôi trường có khuôn viên rộng rãi với đầy đủ các trang thiết bị dạy học hiện đại. Đặc biệt, các cô giáo yêu nghề, mến trẻ với niềm đam mê cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.

Phiên chợ Tết vì trẻ em nghèo vùng cao của học sinh Thủ đô - Ảnh 1.

Các bé phấn khởi cùng bố mẹ tham gia “ Phiên chợ Tết vùng cao 2023”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“2 năm đại dịch Covid-19, các con ít có cơ hội tìm hiểu, tham gia hoạt động vui chơi. Do đó, năm nay, chúng tôi thu gọn trong 5 gian hàng ẩm thực, trang phục đặc trưng vùng cao để các con dễ dàng hình dung hơn. Bên cạnh đó, nhằm giáo dục và phát huy truyền thống đạo lí “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, toàn bộ lợi nhuận từ hội chợ sẽ được đem tặng cho trẻ em nghèo vùng cao”, cô Nguyễn Thị Thanh Thủy – Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 chia sẻ.

Phiên chợ Tết vì trẻ em nghèo vùng cao của học sinh Thủ đô - Ảnh 2.

Tại phiên chợ, các bé có cơ hội trải nghiệm, tham gia các trò chơi dân gian như nhảy sạp… Ảnh: Nhân vật cung cấp

Xúng xính trong những bộ áo dài cách tân, các bé đã khiến những “gian hàng” chợ quê trong khuôn viên trường trở nên sinh động, rực rỡ sắc màu hơn bao giờ hết. Từ mái lá trong những gian hàng chợ quê, bánh chưng,… đến từ các gian hàng dân tộc Mông, Tày, Thái, Mường đã thu hút những vị khách “nhí” và phụ huynh tham quan. Trong buổi chợ phiên, các cô giáo được hóa trang thành những người dân tộc bán hàng xinh đẹp, uyển chuyển và niềm nở.

“Lần đầu tiên tham gia chương trình cùng con, tôi vô cùng háo hức. Các mặt hàng đa dạng, phong phú được đóng gói, tem mác tỉ mỉ, chu đáo và đảm bảo an toàn thực phẩm. Không chỉ vậy, tôi thấy chương trình trở nên ý nghĩa hơn khi biết lợi nhuận thu được sẽ mua quà, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”, chị Trần Mai Linh – Phụ huynh học sinh lớp Doremon 1 vụ phấn khởi cùng con gái tham gia chương trình cho biết.

Phiên chợ Tết vì trẻ em nghèo vùng cao của học sinh Thủ đô - Ảnh 3.

“Xứ Mường” là một trong những gian hàng tấp nập, náo nhiệt nhất khi luôn thu hút được nhiều học sinh, phụ huynh ghé thăm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoạt động trải nghiệm “Bánh chưng xanh”

Song song với chương trình “Phiên chợ Tết vùng cao 2023”, các bé cùng bố mẹ được tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh đầu tiên. Đây là hoạt động trải nghiệm bổ ích giúp các bé tích lũy, học hỏi được thêm nhiều kĩ năng: Hoạt động nhóm, tìm hiểu nguồn gốc và nguyên liệu tạo ra chiếc bánh chưng...

Các bé tỏ ra rất thích thú và hào hứng khi được tập làm “người lớn”. Một số bạn nhỏ lớp lớn khéo tay cho ra những sản phẩm rất đẹp mắt. Qua chương trình các bé hiểu được về ý nghĩa về tình yêu, sự gắn kết của dân tộc, giữa con người với con người.

Phiên chợ Tết vì trẻ em nghèo vùng cao của học sinh Thủ đô - Ảnh 4.

Những “cậu ấm, cô chiêu” lần đầu tiên được trực tiếp thực hiện từng công đoạn trong quy trình gói bánh chưng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Em Mai Liên – học sinh lớp Doremon 1 khoe: “Hôm nay là lần đầu tiên con được cùng mẹ tự tay gói chiếc bánh chưng. Lúc làm bánh, con thấy khó nhất là bước buộc lạt. Nên để gói được chiếc bánh hoàn chỉnh, con đã phải nhờ tới sự hỗ trợ của mẹ. Con mong năm sau, con có thể tự tay hoàn thiện chiếc bánh của riêng mình”.

Theo cô Cao Nguyên Hồng Vân – Giáo viên lớp Doremon 1, trước chương trình một tuần, các cô giáo đã hướng dẫn, giới thiệu cho các bé về đặc trưng văn hóa, ẩm thực của 5 dân tộc tại buổi hội chợ. Đằng sau thành công của chương trình hôm nay với sự hào hứng và nhiều tiếng cười là sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhiều ngày trước của tập thể giáo viên Trường Mầm non Lý Thái Tổ 2 trong từng công đoạn: Rửa lá, chuẩn bị củi lửa, thịt, đỗ...

Phiên chợ Tết vì trẻ em nghèo vùng cao của học sinh Thủ đô - Ảnh 5.

Trước ngày diễn ra chương trình, cô giáo đã bắt đầu giới thiệu cho các bé về các nguyên liệu, quy trình, ý nghĩa… của chiếc bánh chưng xanh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có thể nói, phiên chợ Tết vùng cao năm nay đã đem đến cho các bé một hình ảnh chợ Tết truyền thống với sự ấm cúng, rộn ràng, hấp dẫn và sinh động. Chắc chắn, hình ảnh chợ Tết với tấm lòng của cô giáo và hình ảnh thân yêu của những người bạn thuở ấu thơ sẽ là hành trang các em mang theo suốt cuộc đời.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem