Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 18/02/2021 06:00 AM (GMT+7)
Với nhiều người buôn bán quanh phủ Tây Hồ, chưa năm nào họ phải chứng kiến cảnh khách vắng như năm nay vì dịch Covid-19. Nhiều người nhàn rỗi gác chân ngủ, có người thì ngồi nhổ tóc bạc…
Bình luận 0

"Chưa bao giờ phủ Tây Hồ vắng khách như vậy"

Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) bao năm qua nổi tiếng linh thiêng. Chính vì vậy, mỗi dịp Tết, người dân đổ về đây cầu tài, cầu lộc đông nghịt. Nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nơi đây phải tạm đóng cửa, dừng đón khách. Không khí xung quanh phủ Tây Hồ vắng vẻ, lạ thường. Thi thoảng có một nhóm người là dân công sở, giới kinh doanh, người dân… tới vái vọng rồi rời đi.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 1.

Phủ Tây Hồ vắng lặng sau khi đóng cửa phòng dịch Covid-19 ngày đầu năm.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 2.

Một số cửa hàng viết sớ, bán hoa, lễ đóng cửa.

Do vắng người đi lễ, hàng quán quanh phủ Tây Hồ không có khách. Nhiều gian viết sớ, bán hoa… phải đóng cửa. Buôn bán đồ lễ ở ngay cổng phủ Tây Hồ đến nay đã 40 năm, chưa bao giờ bà Liên (63 tuổi) lại chứng kiến cảnh vắng lặng tới vậy. Cả ngày không có một khách nào hỏi han, bà Liên gác chân chợp mắt ngủ.

Bà Liên cho hay, vào ngày đi làm đầu tiên của năm mới, bao giờ phủ Tây Hồ cũng đông. Khắp các ngả đường dòng người nườm nượp vào phủ đi viếng. Cửa hàng đồ lễ của bà Liên hoạt động liền tay, không ngừng nghỉ từ sáng cho tới tối.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 3.

Không có khách, bà Liên ngồi gác chân ngủ. Mọi năm ngày này tay chân bà không ngừng nghỉ vì quá đông khách.

"Mùng 1 Tết phủ Tây Hồ đã đông lắm rồi nhưng ngày mùng 6 Tết bao giờ cũng đông nhất. Ngày này tôi phải nhờ con cháu ra phụ tay bán hàng giúp. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phủ Tây Hồ đóng cửa dừng đón khách, có khi cả ngày chẳng ai hỏi gì. Chưa bao giờ nơi đây vắng khách thế này", bà Liên chia sẻ.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 4.

Bà Liên mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 5.

Đồ lễ cả ngày có khi không ai hỏi mua.

Theo bà Liên, năm trước cũng bị ảnh hưởng bởi dịch tuy nhiên thời điểm đầu năm phủ Tây Hồ không bị đóng cửa. Lượng người đổ về đây rất đông. Năm nay, dịch bệnh phức tạp nên tâm lý bà xác định, không buồn rầu vì vắng khách. Bà mong dịch bệnh sớm đẩy lùi để mọi người có thể yên tâm đi lễ.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 7.

Nhiều hàng ăn vắng khách.

"Dịch bệnh nên người dân một số tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh không ai lên đây. Những năm trước, người dân các tỉnh đổ về đây rất đông. Hàng quán khoe màu rực rỡ, bán luôn tay luôn chân không lúc nào nghỉ. Cả cái Tết không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ nhiều người viết sớ không có khách, đóng cửa nghỉ cả rồi…", bà Liên chia sẻ thêm. 

35 năm mới được đón Tết trọn vẹn cùng gia đình

Có thâm niên bán đồ lễ ở phủ Tây Hồ đến nay 35 năm nhưng đây là năm duy nhất bà Hà có thời gian đón Tết trọn vẹn bên gia đình, con cháu. 

"Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết là tôi ở đây bán hàng. Cả Tết chẳng bao giờ có thời gian nghỉ ngơi, được ăn bữa cơm bên gia đình. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôi có thời gian ở nhà làm giỗ, làm lễ mời tổ tiên về ăn Tết, được đón Tết bên con cháu", bà Hà thành thật chia sẻ.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 8.

Bà Hà (bên phải) rảnh rỗi ngồi đếm tiền lẻ. Đây là năm đầu tiên bà Hà được ăn Tết trọn vẹn với gia đình.

Bà Hà và nhiều tiểu thương ủng hộ chỉ đạo của TP.Hà Nội về việc đóng cửa các di tích, các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè để ngăn chặn dịch bệnh. 

"Chính phủ, các cấp chính quyền… đang ra sức bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Sức khoẻ người dân là số 1. Năm nay không bán được hàng thì sang năm khi nào dịch bệnh được đẩy lùi thì lúc đó chúng tôi lại yên tâm bán hàng, phục vụ nhu cầu người dân. Dịch bệnh qua đi, chúng ta sẽ trở lại bình thường", bà Hà chia sẻ thêm.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 9.

Nhiều hộ kinh doanh còn nhận ship tại nhà, bán đồ mang về.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 10.

Một số người nhàn rỗi ngồi cắt quả quất, khoanh tay...

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 11.

Chẳng có khách, chủ quán cùng nhân viên ngồi xem điện thoại.

Ngồi bên ngoài cửa hàng, bà Hồng Luyến (64 tuổi) được nữ nhân viên chậm rãi nhổ tóc bạc. Hơn 28 năm qua kể từ khi mở cửa bán hàng ở phủ Tây Hồ, đây là lúc bà Luyến thấy nhàn rỗi nhất. Do ảnh hưởng dịch bệnh, không có khách nên từ hơn 20 nhân viên phục vụ, bà Luyến nay chỉ tuyển vài người.

Phủ Tây Hồ đóng cửa phòng dịch Covid-19, tiểu thương nhàn rỗi gác chân ngủ, ngồi nhổ tóc bạc - Ảnh 12.

Bà Luyến nhàn rỗi được nhân viên ngồi nhổ tóc bạc.

"Nhà tôi bán bánh tôm, bún, phở… mọi năm ngày mùng 6 Tết là đông nhất. Mọi người đi làm, chúc Tết nhau rồi cùng đi lễ. Sau khi lễ xong thì ai nấy thưởng thức món ngon tại đây. Có năm nhà tôi một ngày phải lấy hàng chục cân tôm làm bánh cho khách. Các tầng trong nhà đều kín không còn chỗ trống. 

Không chỉ riêng nhà tôi mà nhà hàng nào cũng đông nghịt khách. Nhân viên cả ngày phục vụ không cả có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Năm nay, dịch bệnh, nhà tôi bố trí cả tấm chắn phòng dịch mà cả ngày được vài khách. Rãnh rỗi quá ngồi nhổ tóc bạc", bà Luyến cười nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem