Phủ tây hồ
-
Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến dâng lễ, năm nay cảnh tượng đó đã không còn, mọi người trật tự xếp hàng chờ vào phủ. Tuy nhiên, đến gần trưa BQL phủ đã tạm đóng cửa do dòng người đổ về quá đông, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.
-
Ngày 9/2, Phủ Tây hồ chính thức mở cửa trở lại sau khoảng thời gian phải tạm đóng cửa vì dịch Covid-19.
-
Nếu hỏi bất kỳ ai về một món mà họ thèm ăn nhất ở mấy ngày đầu năm, chắc có lẽ đại đa số sẽ thèm một tô bún. Mà chắc chắn, trong cái đại đa số ấy, lựa chọn dành cho bún ốc, bún riêu, bún cá… sẽ chiếm phần đông nhất.
-
Mặc dù Phủ Tây Hồ vẫn đóng cửa nhưng trong ngày mùng 1 đầu tháng 12 âm lịch, hàng trăm người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi lễ Phủ Tây Hồ mà quên mất dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có diễn biến khá phức tạp.
-
Khi nhắc đến những nơi chốn linh thiêng tại Hà Nội, chúng ta không thể không nhắc đến Phủ Tây Hồ. Nơi đây không chỉ thu hút du khách vào những ngày lễ chính của Phủ mà còn vào mỗi dịp đầu xuân năm mới.
-
Đi chùa cầu duyên là nét phong tục đẹp của nhiều bạn trẻ ngày nay. Đây là những ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng linh thiêng nhất ở Hà Nội.
-
Hôm nay nhằm mùng 1 tháng 9 âm lịch, vì tất cả các đền, chùa, di tích đều chưa được mở cửa đón du khách, nên nhiều người dân Hà Nội khi đi lễ đều đứng từ xa vái vọng.
-
Nếu như trước kia, tình trạng người dân đến đền chùa lễ viếng ngày mùng 1 tháng "cô hồn" (tháng 7 Âm lịch) khá đông, thì nay do đang giãn cách xã hội nên các khu vực này đều rất vắng vẻ. Cơ quan chức năng giăng dây từ xa và người dân cũng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch Covid-19.
-
Bất chấp trời nắng to và dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, không ít người dân vẫn kéo nhau đến tụ tập, vái vọng trước cổng phủ Tây Hồ trong ngày mùng 1 âm lịch, lực lượng chức năng phải liên tục túc trực để giải tán đám đông.