Pleiku
-
Kết luận UBND tỉnh Gia Lai chỉ rõ, sai phạm tại UBND TP. Pleiku và Sở TNMT là hết sức nghiêm trọng, việc “tiếp tay” cho phân lô, bán nền trái quy định đã phá vỡ quy hoạch thành phố. Tuy nhiên, lãnh đạo các đơn vị chỉ tự nhận hình thức xử lý “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.
-
Tây Nguyên luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với những trái tim yêu thích du lịch, thích sổng ảo, thích khám phá. Một trong những địa điểm hấp dẫn ấy phải kể đến Gia Lai
-
Với tiềm năng vùng nguyên liệu cây chanh leo khu vực Tây Nguyên từ 5.000 - 10.000ha, Công ty cổ phần Nafoods Group (Nafoods) và Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông (Tiến Nông) phối hợp cho ra mắt mô hình khuyến nông tư nhân đầu tiên tại khu vực này.
-
Chiều 6.9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã ghé thăm vườn chè cổ thụ trên 100 tuổi của Công ty Chè Biển Hồ (Gia Lai).
-
Chiều nay, cơ quan công an đã dẫn giải bà Nguyễn Thị Hà về nơi ở để tiến hành khám xét, thu thập chứng cứ về hành vi tra tấn, hành hạ dã man người giúp việc là chj Y Nh. Trong khi theo tố, ngoài bà Hà còn có một người phụ nữ khác cũng tham gia vào việc hành hạ, tra tấn nạn nhân.
-
Theo thông báo mới đây từ CLB HAGL, đội bóng này đã chào đón sự trở lại của cầu thủ đã bị Bầu Đức cấm thi đấu tại lượt đi V.League.
-
Trông thấy cha bị ngạt khí bất tỉnh, người con liền nhảy xuống cứu nhưng cũng bị ngạt theo, hậu quả khiến cả 2 cha con tử vong do ngạt khí khi đào hầm rút tại TP.Pleiku, Gia Lai.
-
Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, khi chủ cửa hàng từ nhà dưới đi lên thì nam thanh niên giả vờ ra quay đầu xe máy, sau đó quay lại lấy trộm một chiếc Ipad Air 2 và một túi xách rồi ra xe phóng đi.
-
Lãnh đạo Sở GD ĐT Gia Lai cho rằng, việc học sinh Trường THPT Lê Lợi viết đơn xin không học 2 buổi/ngày là do nhà trường chưa làm tốt khâu tuyên truyền để học sinh, phụ huynh và giáo viên hiểu rõ. Nhưng lãnh đạo Sở cũng thừa nhận cần phải có lộ trình, không nên nóng vội, phải để các em thích nghi dần dần.
-
Thử bịt tai không nghe tiếng chuyện trò, bỏ không nhìn bảng biểu chữ viết… thì Banlung chẳng khác mấy chốn đi vào thi ca Việt “đi dăm phút đã về chốn cũ”. Lạ hơn nữa khi hai miền đất như đối xứng nhau qua biên giới vậy.