Chiều ngày 2/7, U22 Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 trong đợt hội quân này.
Nguyễn Hai Long và một số cầu thủ bị giãn dây chằng trước đó nên được ban huấn luyện cho nghỉ ngơi.
Tiêu Exal (số 6) là cầu thủ nhận được khá nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên sân tập với vẻ ngoài "lai tây" khác lạ.
Tiêu Exal sinh năm 2000, cao 1m82, mang trong mình 3 dòng máu Việt - Trung Quốc - Pháp. Anh được HLV Chung Hae-seong đôn lên đội 1 TP.HCM ở mùa giải 2020 nhưng chưa có cơ hội ra sân thi đấu.
Với thể hình tốt, Tiêu Exal có thể chơi ở các vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự và trung vệ.
Nếu có thể lọt vào mắt xanh của thầy Park, Tiêu Exal hứa hẹn sẽ là gương mặt được các fan nữ săn đón nhiều nhất.
Với vẻ điển trai và body chuẩn, Tiêu Exal đã thu hút sự chú ý của truyền thông.
Sau màn khởi động, ban huấn luyện đã chia các cầu thủ thành 2 đội để đá đối kháng.
Danh Trung là cầu thủ quen mặt nhất ở đợt tập trung này.
Sau khi xuống làm việc với đội hình U22 thì thầy Park lên khán đài để tiện theo dõi buổi đấu tập của các học trò.
Buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ, các bài tập tương đối nhẹ nhàng.