Dân Việt

Nhiều sĩ tử Quảng Ninh hớn hở vì "trúng tủ" Truyện Kiều trong đề thi văn lớp 10

Tuấn Trọng - Nguyễn Thành 16/07/2020 11:31 GMT+7
Kết thúc môn thi Ngữ Văn trong buổi sáng đầu tiên thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021, nhiều sĩ tử Quảng Ninh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng hứng khởi vì "trúng tủ" Truyện Kiều.

Sáng 16/7, hơn 12.500 sĩ tử Quảng Ninh bước vào làm bài thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại điểm thi trường THPT Hòn Gai, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng các phụ huynh vẫn tập trung tại cổng trường để chờ các sĩ tử ra khỏi phòng thi.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh chờ đợi bên ngoài cổng trường suốt 120 phút thí sinh làm bài thi Ngữ Văn.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 5.

Em Vũ Đức Anh, thành viên trong đội thanh niên tình nguyện của trường THPT Hòn Gai cho rằng, năm 2020 là một năm khó khăn trong thi cử vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, em cảm thấy nếu chú tâm vào học hành thì học sinh với học lực trung bình cũng có thể kiếm được điểm số không tồi.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 6.

Lực lượng CSGT, CSTT và thanh niên tình nguyện có mặt tại điểm thi để tổ chức phân làn giao thông, hướng dẫn các thí sinh vào phòng thi. Mặt khác, do thời gian các thí sinh vào phòng thi không trùng với giờ cao điểm sáng nên việc di chuyển trên các tuyến đường, khu vực thi diễn ra khá thuận lợi.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 7.

Một phụ huynh phát quạt miễn phí cho các phụ huynh khác đang túc trực tại cổng trường và lực lượng chức năng, góp phần xua đi cái nóng và tâm lí lo lắng tại điểm thi.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 8.

Chị Hoàng Thu Thảo (phường Cao Thắng, TP.Hạ Long) cho biết: "Vì lo lắng con trai bị lỡ giờ thi cử nên tôi đã chuẩn bị cho con đi thi từ 5h sáng. Rất may là có sự phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng nên đường vào điểm thi luôn thông thoáng, không bị xảy ra ách tắc".

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 9.

9h40, thời gian cho môn thi Ngữ Văn kết thúc. Các thí sinh bắt đầu ra khỏi cổng trường với nhiều cảm xúc khác nhau.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 10.

Đa số các thí sinh đều tỏ ra hứng khởi và vui mừng khi hoàn thành bài thi Ngữ Văn.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 11.

Một số thí sinh lại không giấu nổi sự buồn bã sau môn thi đầu tiên.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 12.

Thí sinh Nguyễn Viết Hòa cho biết: "Khi bước vào môn thi đầu tiên, em quan niệm mình đã tích lũy được nhiều kiến thức nên cũng không có gì quá lo lắng. Môn Ngữ Văn năm nay đề thi không quá khó, với học lực của học sinh trung bình cũng có thể làm được tốt bài thi năm nay".

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 13.

Đa số các thí sinh tỏ ra vui mừng vì "trúng tủ" tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Truyện Kiều trở lại đề thi cùng sự hứng khởi của những sĩ tử - Ảnh 14.

Chiều nay các sĩ tử tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 - Ngoại Ngữ.