Dân Việt

Bị "ngựa ô" Leipzig hất cẳng, Atletico Madrid dính "lời nguyền" Champions League

Minh Tú 14/08/2020 10:40 GMT+7
Phải chăng Atletico Madrid đã dính "lời nguyền" Champions League nên mới phải dừng bước trước RB Leipzig, đội bóng mới chỉ thành lập từ năm 2009?

Bất ngờ đã xảy ra ở trận tứ kết Champions League thứ 2 mùa giải này. Atletico Madrid được đánh giá mạnh và kinh nghiệm hơn, nhưng đã chịu thất bại 1-2 trước Leipzig. Không chỉ về mặt kết quả, thế trận trên sân cũng cho thấy Rojiblancos thua thiệt hơn đối thủ khá nhiều. Bàn thắng ấn định tỷ số của Leipzig khá may mắn khi cú sút của Adams đập trúng chân của Stefan Savic, bóng đổi hướng khiến thủ môn Oblak "đứng hình".

Hàng thủ của Atletico Madrid thất vọng sau bàn thua thứ 2

Hàng thủ của Atletico Madrid thất vọng sau bàn thua thứ 2

Vì sao một Atletico Madrid khát khao chiến thắng lại có thể chơi dưới sức trước Lepzig. Tờ Sport cho rằng thầy trò HLV Diego Simo đã dính phải lời nguyền Champions League. Họ viết: "Thật khó tin nhưng lời nguyền Champions League tiếp tục đeo bám Atletico Madrid".

Atletico Madrid đã thua 2 trận chung kết trong 3 năm, rồi bị loại ở bán kết một năm sau đó. Kể từ đó tới nay, đoàn quân của HLV Simeone liên tục phải nói lời tạm biệt với giải đấu ở vòng 1/8. Năm nay, con đường vào chung kết khá rộng mở nhưng Rojiblancos đã không thể tận dụng.

Ngoài Sport, một loạt tờ báo Tây Ban Nha cũng quay sang chỉ trích Atletico Madrid. Tờ Marca thẳng thắn cho rằng các học trò của HLV Simeone xứng đáng thua trận sau những gì họ trình diễn trên sân.

"Sẽ không còn ngày mai tại Champions League sau ngày hôm nay. Simeone từng phát biểu rằng thắng không phải là điều quan trọng nhất nhưng là điều duy nhất bạn cần. Bởi nếu hôm nay bạn không thắng thì không có ngày hôm sau. Đó là tình cảnh của Aletico ngày hôm nay. Họ bị dẫn trước rồi san bằng cách biệt nhưng lại để thủng lưới ở những phút cuối để rồi cay đắng ra về”.

Diego Simeone bất lực trước đội bóng Đức

Diego Simeone bất lực trước đội bóng Đức

Ngoài ra, một bài viết khác của Marca nhận định rằng Atletico không đủ khát khao, thậm chí bản thân họ cũng không tin vào chính khả năng lên ngôi địch của mình. Họ viết: "Liệu có ai thực sự coi Atletico Madrid là ứng viên vô địch Champions League?”. Cây viết này cho rằng chính bản thân thầy trò Simeone cũng không tin mình có thể vô địch.

“RB Leipzig đã chơi rất tốt. Họ kiểm soát bóng và chơi hay hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đại diện của Đức cho thấy nỗ lực muốn đi tiếp tại giải đấu trong khi Atletico Madrid thì không. Có lẽ chính thầy trò Simeone cũng không nghĩ mình là ứng cử viên vô địch. Họ không thể hiện được đẳng cấp của mình và để thua cũng là điều dễ hiểu”.

Về phía Leipzig, họ xứng đáng được coi là ngựa ô của Champions League mùa này. Họ mới thành lập năm 2009 nhưng nhanh chóng vươn lên thành thế lực ở Đức và lần đầu tiên giành vé vào vòng bán kết Champions League.