Dân Việt

Cựu đội trưởng Đắk Lắk phải cưa chân vì tai nạn: Nước mắt và nỗi đau thấu trời

Hữu Ký 20/09/2020 18:10 GMT+7
“Em lo quá anh ạ! Anh Hải đã phải cưa phần dưới chân trái, giờ mà có chuyện gì nữa, phải cưa thêm một phần đùi trên. Em khóc hết nước mắt rồi”, chị Trần Thị Huyền Trang, vợ của Cao Hoàng Hải, người vừa bị cưa chân sau một tai nạn thảm khốc nói trong sự thảng thốt.
Cựu đội trưởng Đắk Lắk phải cưa chân vì tai nạn: Nước mắt và nỗi đau thấu trời - Ảnh 1.

Cách đây không lâu, làng bóng Việt không khỏi bàng hoàng khi đón nhận thông tin cựu đội trưởng của CLB Đắk Lắk – Cao Hoàng Hải phải cưa chân trái khi gặp phải một tai nạn thảm khốc. Dù các bác sĩ đã rất nỗ lực nhưng cầu thủ sinh năm 1990 buộc phải cắt bỏ phần dưới chân trái để giữ lấy tính mạng của mình.

Cựu đội trưởng Đắk Lắk phải cưa chân vì tai nạn: Nước mắt và nỗi đau thấu trời - Ảnh 2.

“Ngay sau ca phẫu thuật, anh Hải đã tỉnh táo và có thể nói chuyện rồi nhưng tinh thần bất ổn lắm. Phần chân bị cắt rất đau nhức. Anh ấy không thể chợp mắt nổi. Thương lắm! Em đang rất lo lắng bởi tới đây Hải phải kiểm tra phần đùi.

Nếu kết quả không tốt thì điều tồi tệ nhất là anh ấy phải cắt bỏ phần trên đầu gối. Giờ em chỉ biết cầu xin ông trời giúp cho đôi chân của chồng không bị sao nữa. Nếu có chuyện gì nữa thì sợ anh ấy không chịu đựng nỗi!”, chị Trần Thị Huyền Trang nuốt nước mắt vào trong chia sẻ về người chồng của mình.

Theo tiền vệ Minh Lợi, người bạn thân của Hoàng Hải, khi đang trên đường về nhà, cựu đội trưởng của Đắk Lắk đã gặp tai nạn kinh hoàng. “Hải đang trên đường từ chỗ làm về nhà thì một chiếc máy cày từ ngã ba bất ngờ xuất hiện. Cậu ấy lách xe không kịp nên đã tông thẳng vào. Phần dưới chân trái không thể cứu chữa được nữa. Cầu trời không có chuyện gì xẩy ra với cậu ấy nữa. Tội Hải lắm!”, Minh Lợi cho biết.

Cựu đội trưởng Đắk Lắk phải cưa chân vì tai nạn: Nước mắt và nỗi đau thấu trời - Ảnh 3.

Với những người theo dõi đội hạng Nhất Đắk Lắk, Cao Hoàng Hải là người được đánh giá có năng lực. Năm 2008, sau 2 năm ăn tập đội trẻ anh được đôn lên chơi ở đội 1 đội bóng Cao Nguyên. Hải là người đeo chiếc băng đội trưởng của Đắk Lắk một thời gian dài và nhận được sự tôn trọng của các đồng đội.

“Với tôi, Hải là một người có chuyên môn tốt. Đôi khi cậu ấy có tính cách hơi nóng nhưng lại là một người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tiếc rằng, Hải không có môi trường tốt để chơi bóng. Tôi tin, nếu cậu ấy chơi cho một CLB nào đó chuyên nghiệp hơn sẽ tìm được chỗ đứng.

Tiếc rằng, khi đang ở độ tuổi sung sức, Hải lại quyết định “nghỉ hưu non”. Cậu ấy chán nản bởi cứ loay hoay mãi với bóng đá mà không đi đến đâu, thu nhập thì không ổn định. Sau khi nghỉ đá bóng, Hải về nhà đi đá “phủi”, đi dạy bóng đá cộng đồng, kiếm cơm qua ngày.

Vừa rồi, Hải và bạn hùn nhau mở quán cháo vịt trên huyện cách nhà hơn chục km. Nghe nói, công việc đang khá ổn thì tai hoạ trên trời ập xuống. Nghe tin Hải gặp tai nạn phải cưa chân mà tôi bủn rủn cả người. Tôi không tin vào mắt mình”, Minh Lợi vẫn còn cảm giác sợ hãi khi hay tin người bạn mình gặp tai nạn thảm khốc.

Cựu đội trưởng Đắk Lắk phải cưa chân vì tai nạn: Nước mắt và nỗi đau thấu trời - Ảnh 4.

Cựu đội trưởng Đắk Lắk phải cưa chân vì tai nạn: Nước mắt và nỗi đau thấu trời - Ảnh 5.

Ngày 28/8, khi chúng tôi gửi tấm hình Hoàng Hải từng đến Hàm Rồng thi đấu và đối đầu với các cầu thủ HAGL, trong đó có Văn Toàn, tiền đạo này không giấu được sự xót xa. “Tôi có biết anh Hải, nghe tin anh ấy gặp tai nạn mà “sốc”. Dù không còn đá bóng nhưng nếu từng là cầu thủ khi đôi chân không còn nguyên vẹn thì chẳng có gì buồn hơn, thất vọng hơn”, Toàn bày tỏ.

Ở tuổi 30, Cao Hoàng Hải không còn khát vọng chơi bóng chuyên nghiệp nhưng cái “máu” và đam mê của anh với trái bóng tròn vẫn còn nguyên vẹn. Gã đàn ông có cái chất “điên điên” nhưng tốt bụng ấy từng kiếm cơm trên sân “phủi” để nuôi vợ và 3 đứa con nhỏ.

Gã đàn ông ấy, từng làm tất cả những gì có thể để mưu sinh. Vậy mà giờ đây, đang nằm bất động, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên gò má. Bạn bè vào thăm Hải cũng chỉ biết cầm lòng để gửi lời động viên anh vượt qua những cơn đau hành hạ thể xác.

Cựu đội trưởng Đắk Lắk phải cưa chân vì tai nạn: Nước mắt và nỗi đau thấu trời - Ảnh 6.

Được biết, gia đình của Cao Hoàng Hải thuộc diện khó khăn. Bản thân vợ chồng anh vẫn ở chung với bố mẹ vì chưa có nhà riêng. Khi đến bệnh viện cấp cứu, chị Trang đã chạy vạy đủ đường mà không lo nổi tiền viện phí thuốc thang cho chồng.

Những người bạn của Hải đã lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người cùng chung tay chia sẻ với gia đình lúc hoạn nạn, khó khăn. Những ngày sau đó, cộng đồng mạng, những đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè từ khắp nơi đã có những hành động chung tay để chia sẻ về tinh thần lẫn vật chất với Hải.

Ở thời điểm này, sự hỗ trợ dành cho Cao Hoàng Hải đều rất đáng trân trọng. Phía trước với cựu trung vệ của Đắk Lắk còn vô vàn khó khăn, đặc biệt khi giờ đây Hải không còn là một người lao động lành lặn.

Ở thời điểm này, cần lắm những bàn tay, cần lắm những tấm lòng để Hải và gia đình vơi bớt khó khăn để tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường.

Chiến đấu nhé Cao Hoàng Hải, mọi người sẽ ở bên anh!