Dân Việt

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường: "Thần tượng Messi, muốn được như Công Phượng"

Cao Oanh 02/10/2020 18:10 GMT+7
Nguyễn Thái Quốc Cường – em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, đã có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U17 Nutifood tại giải U17 Quốc gia 2020. Phần thưởng cho tài năng trẻ này là một suất trong đội hình sơ bộ U17 Việt Nam mà HLV Philippe Troussier vừa triệu tập.

Hôm 29/9 vừa qua, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách sơ bộ 39 gương mặt của U17 Việt Nam cho đợt tập trung đầu tiên của năm 2020. Theo nhà cầm quân người Pháp, đây là thế hệ được chuẩn bị cho mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Trong danh sách này, không thể không nhắc tới Nguyễn Thái Quốc Cường, người đã có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U17 Nutifood tại giải U17 Quốc gia 2020.

Ngay khi 39 tuyển thủ của U17 Việt Nam hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi ngắn với Nguyễn Thái Quốc Cường. Tiền vệ được biết tới là em họ của Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ thú vị liên quan đến, mục tiêu hướng tới trong màu áo U17 Việt Nam và cả những câu chuyện về VCK U17 Quốc gia 2020 vừa qua trong màu áo U17 Nutifood.

PV: Hồi tháng 6 năm nay, Nguyễn Thái Quốc Cường từng cùng U19 HAGL 1 dự VCK U19 Quốc gia 2020, nhưng tại sao khi đến giải U17 Quốc gia 2020, em lại khoác áo U17 Nutifood chứ không phải U17 HAGL?

Nguyễn Thái Quốc Cường: HLV Guillaume Graechen và U17 Nutifood đã đặt vấn đề với HAGL về việc đưa em sang đá cho U17 Nutifood tại giải U17 Quốc gia 2020. Vì thế, em đã sang khoác áo U17 Nutifood thay vì U17 HAGL.

PV: Cảm giác của em như thế nào khi khoác áo U17 Nutifood?

Nguyễn Thái Quốc Cường: U17 Nufifood là đội bóng mạnh, đoàn kết, được đào tạo bài bản và có nhiều nhân tố nổi bật. Khi được đá với các bạn U17 Nutifood, em thấy mình như có thêm những bệ phóng để thực hiện những pha bứt tốc hay những cú sút xa uy lực. Em rất vui vì đã cùng U17 Nufifood trải qua một giải đấu thành công.

Quốc Cường:"anh Công Phượng luôn là động lực để em theo đuổi đam mê" - Ảnh 1.

Quốc Cường ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 SLNA.

PV: Thắng U17 SLNA 3-0 ở vòng bảng, nhưng lại để thua chính đối thủ này 2-3 ở chung kết, cảm giác của Quốc Cường như thế nào?

Nguyễn Thái Quốc Cường: Em cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn cho U17 Nutifood ở chung kết. Cả U17 Nutifood và U17 SLNA đều là những đội bóng mạnh, vậy nên chiến thắng của U17 Nutifood ở vòng bảng không mang nhiều ý nghĩa. Các bạn ấy đã cho thấy thực lực của mình khi đi tới trận cuối cùng và đánh bại chúng em.

PV: Quốc Cường đánh giá thế nào về màn trình diễn của bản thân ở trận chung kết?

Nguyễn Thái Quốc Cường: Em cảm thấy bản thân thể hiện chưa tốt trong trận đấu với  U17 SLNA ở chung kết. Có nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng nhưng em lại bỏ lỡ. U17 SLNA có nhiều cầu thủ chất lượng và họ xứng đáng giành chiến thắng trước U17 Nutifood.

PV: Được triệu tập vào U17 Việt Nam lần này, em có đặt mục tiêu gì cho bản thân?

Nguyễn Thái Quốc Cường: Em cảm thấy có một chút áp lực, nhưng em quyết tâm để ghi điểm với HLV Philippe Troussier.

Quốc Cường:"anh Công Phượng luôn là động lực để em theo đuổi đam mê" - Ảnh 2.

PV: Thần tượng của em là ai?

Nguyễn Thái Quốc Cường: Thần tượng của em là Messi và anh Công Phượng luôn là động lực để em theo đuổi đam mê. Em muốn được thành công như anh Công Phượng.

PV: Em có thích mọi người gọi bằng cái mác là em họ Công Phượng không? Hay là muốn bản thân tạo ra dấu ấn riêng?

Nguyễn Thái Quốc Cường: Em không thích mọi người gọi em với cái tên là em họ Công Phượng vì anh Phượng là anh Phượng còn em là em. Em cũng muốn bản thân sẽ tự tạo ra dấu ấn riêng để tỏa sáng.

PV: Xin cảm ơn em về cuộc trao đổi!

Cũng như người anh họ Công Phượng, Quốc Cường là sản phẩm của lò đào tạo trẻ HAGL JMG. Dù là người ít tuổi nhất khóa 4 nhưng tài năng của Quốc Cường đã sớm được nhìn nhận, thậm chí Giám đốc Học viện JMG toàn cầu Vincent Dufour từng dành nhiều lời khen cho Quốc Cường ngay từ những bài kiểm tra đầu tiên.

Tại giải U17 Quốc gia 2020, Quốc Cường đã thể hiện nhãn quan chiến thuật và khả năng săn bàn cực tốt của mình, giúp U17 Nutifood đi tới trận đấu cuối cùng và chỉ chịu thua U17 SLNA. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Quốc Cường ở giải này chính là pha lập công trên chấm đá phạt với cự ly khoảng 30m trong trận gặp U17 Sài Gòn.