Dân Việt

HAGL của bầu Đức: Sự thờ ơ và trách nhiệm với CĐV

Hữu Ký 26/10/2020 18:10 GMT+7
4 trận thua liên tiếp, phải nhận đến 15 bàn thua, có cảm tưởng HAGL đã và đang bằng lòng với thành tích… trụ hạng.

Nhìn từ một trận đấu…hững hờ

Thủ môn Bửu Ngọc, Anh Tài, A Hoàng, Memovic, Quang Nho, Kelly Kester, Việt Hưng, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Văn Anh, Anh Đức. Đấy là những cái tên được HLV Nguyễn Văn Đàn của HAGL điền vào danh sách đá chính trong trận đấu mới đây với Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả (vòng 3, nhóm A, V.League 2020).

HAGL của bầu Đức: Sự thờ ơ và trách nhiệm với CĐV - Ảnh 1.

Người ta không khỏi giật mình, khi HAGL lại chơi với một đội hình gồm những cầu thủ dự bị. Bản thân HLV Phan Thanh Hùng của đội chủ nhà cũng không tin vào mắt mình khi đối thủ lại “hờ hững” đến vậy. “Thú thật, tôi rất bất ngờ với đội hình của HAGL. Tôi không hiểu tại sao họ lại cất hết trụ cột. Do vậy, tôi yêu cầu các học trò phải ép bằng được đối thủ. Tôi muốn đội bóng của tôi phải tận dụng cơ hội để ghi bàn trong hiệp 1 thay vì để HAGL tung ra những cầu thủ quan trọng ở hiệp 2”, ông Hùng nói.

HAGL của bầu Đức: Sự thờ ơ và trách nhiệm với CĐV - Ảnh 2.

Lý do nào để HAGL chỉ tung quân dự bị ở đội hình xuất phát đấu Quảng Ninh?

Than Quảng Ninh đã có được điều mình muốn là bàn thắng để khai thông thế bế tắc trong hiệp 1. Đó là tình huống Jemie Lynch dễ dàng loại bỏ Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn và A Hoàng trước khi sút bóng ở góc hẹp. Bửu Ngọc đã xuất sắc cứu thua khi đẩy bóng đúng xà ngang. Nhưng ngay sau đó, thủ môn người Đồng Tháp đành bó tay khi Claudecir băng vào sút bồi cận thành.

Jemie Lynch quá hay, điều này không cần phải bàn cãi. Dù vậy, nếu quay lại tình huống này, không khó để nhận ra, các cầu thủ theo kèm tiền đạo của Than Quảng Ninh quá non kinh nghiệm và sự ngờ nghệch. Không thể trách họ bởi đây cũng chỉ là những cầu thủ trẻ hoặc thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị. Trận thứ 3 được đá chính ở mùa giải, Bảo Toàn đã phải “ăn hành” liên tục. Dụng Quang Nho khả dĩ hơn với 8 trận ra sân nhưng chiếc áo V.League dường như vẫn quá khổ với anh. Còn A Hoàng, lần thứ 3 được đá chính và anh cũng góp 1 bàn thắng song trung vệ này không để lại quá nhiều ấn tượng khi phải đá cặp với người đồng nghiệp Memovic, vừa chậm chạp vừa mắc những sai lầm tai hại.

Món nợ với các CĐV HAGL

HAGL đã “buông súng” trong cuộc đua giành huy chương và công cuộc trụ hạng cũng đã sớm hoàn thành. Lúc này, sẽ có lý nếu như đội bóng phố Núi tạo điều kiện cho những cầu thủ ít được thi đấu vào cọ xát. Lý do này xác đáng và chẳng có gì sai bởi nếu có thua, HAGL cũng “chẳng chết thằng tây” nào. Thế nhưng, nhìn từ cái cách thể hiện, cái cách mà đội bóng này chơi “cho xong”, đó quả là điều rất khó để chấp nhận.

HAGL đã làm tất cả những gì có thể để giải cứu đội bóng chạy trốn khỏi nhóm “đèn đỏ”. Bộ đôi Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh được đưa lên thay cho HLV Lee Tae – hoon khi đang chới với. Phản ứng này được xem là quá chậm khi mà nhà cầm quân người Hàn quá cứng nhắc và bảo thủ. Thậm chí, ông Lee được xem là người “có công” phá lối chơi khi đi ngược lại những tôn chỉ mà HAGL dày công xây dựng từ Học việc HAGL – JMG.

Cần phải thẳng thắn với nhau, HAGL rất khó để xuống hạng. Bản thân, cả làng bóng của NHM cũng không muốn họ xuống hạng. Chính vì thế, có đôi khi người ta có cảm giác trong những trận đấu có tính chất “sinh tử”, đối thủ lại lơi chân với họ. Muốn biết điều này hãy hỏi CLB TP.HCM, trong trận đấu mà họ để thua 2-5 trên sân Pleiku. Đấy cũng là trận đấu thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn đã điền tên mình vào chiếc vé trụ hạng khi hạ đối thủ mà không mất quá nhiều mồ hôi.

HAGL của bầu Đức: Sự thờ ơ và trách nhiệm với CĐV - Ảnh 4.

HAGL thật sự chỉ là một CLB hạng trung bình thay vì có khả năng tranh huy chương.

4 trận thua trước Viettel (1-4), Hà Nội (0-4), Than Quảng Ninh (1-3) và Sài Gòn FC (2-4) mới đây đều cho thấy sự sự kém cỏi của HAGL so với các đội bóng hàng đầu. Nó cũng đủ để chứng minh, HAGL chỉ là đội bóng xếp hạng “trung bình” thay vì huyễn hoặc nghĩ về một tấm huy chương. V.League vẫn còn 3 vòng đấu nữa mới hạ màn. Bây giờ đội bóng của bầu Đức đừng nên nói chuyện xa xôi. Thiết thực nhất, họ cần phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh, đã mùa thứ 5 liên tiếp kể từ ngày đôn lứa Công Phương, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… lên chơi V.League, họ đều thất bại toàn tập. Và mùa này, một thất bại được dự báo từ trước nhưng tiếc thay, đội bóng này đã không có sự thay đổi hoặc thay đổi chỉ là cách đối phó trước những nguy cơ gặp phải.

Vào lúc này, có lẽ những người đã trót đặt niềm tin vào HAGL sẽ cảm thấy tổn thương khi mà đội bóng của họ đang chơi thứ bóng đá vật vờ. Dĩ nhiên, sẽ chẳng ai dại khờ, sẽ chẳng ai yêu vô điều kiện nếu như đội bóng chơi với tinh thần bạc nhược như thế.

HAGL cần hành động ở những trận đấu còn lại để vớt vát niềm tin từ những CĐV đội nhà. Và cũng là cách cứu chính họ vì đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện “thử nghiệm, cọ xát” và chẳng phải lúc chuẩn bị cho mùa giải năm sau. 

HAGL của bầu Đức: Sự thờ ơ và trách nhiệm với CĐV - Ảnh 5.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ đền đáp được gì cho niềm tin các CĐV ở những vòng đấu còn lại?

HAGL sẽ làm được, vấn đề là họ có quyết tâm và chiến đấu tới cùng vì danh dự, vì các CĐV đã ủng hộ kể cả lúc khổ đau nhất.