Dân Việt

Vì sao Quang Hải như muốn khóc, không dự sinh nhật bầu Hiển?

Quốc An 30/10/2020 18:10 GMT+7
Quang Hải ngồi gục đầu như muốn khóc trong cabin ban huấn luyện, rồi bỏ về phòng thay đồ mặc cho cả đội đã chuẩn bị hoa và bánh để chúc mừng sinh nhật bầu Hiển.

Trận đấu được coi là "chung kết" giai đoạn 2 V.League 2020 giữa Viettel và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này giúp Viettel tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2020, trong khi Hà Nội FC đã mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Trong 90 phút trên sân Hàng Đẫy, Quang Hải đã chơi đầy nỗ lực, bất chấp bị Đức Chiến của Viettel kèm rất chặt. Tiền vệ người Đông Anh vẫn làm tốt vai trò phát động tấn công. Anh có nhiều đường chuyền mở ra cơ hội ngon ăn cho Omar, Văn Quyết. Nhưng rất tiếc, đồng đội của Quang Hải không thể chuyển hoá những đường chuyền dọn cỗ trở thành bàn thắng.

Vì sao Quang Hải như muốn khóc, không dự sinh nhật bầu Hiển? - Ảnh 1.

Quang Hải thất vọng khi Hà Nội FC bị Viettel cầm hòa 0-0.

Không chỉ xông xáo trên hàng công, Quang Hải còn tham gia hỗ trợ phòng ngự. Phút 65, anh lao về cản phá cú sút cận thành của Trọng Hoàng. Ngoài ra, anh còn tham gia vào những "điểm nóng" trên sân. Cụ thể, ở tình huống trọng tài Ngô Quốc Hưng bỏ qua lỗi của Bùi Tiến Dũng, cựu đội trưởng U23 Việt Nam đã chạy lại phản đối, đồng thời giơ hai ngón tay, đòi vị "vua áo đen" rút thêm thẻ. Không thuyết phục được trọng tài, Quang Hải đành thất vọng quay đi. Trước đó, Bùi Tiến Dũng đã nhận một thẻ vàng, thêm một thẻ vàng nữa sẽ khiến anh bị đuổi khỏi sân.

Kết thúc trận đấu, Hà Nội FC hòa Viettel 0-0, Quang Hải lập tức ngồi gục trong cabin ban huấn luyện, tỏ rõ sự thất vọng, thậm chí như muốn khóc. Sau đó, Quang Hải bỏ vào phòng thay đồ dù đội trưởng Văn Quyết đã ôm bó hoa, còn Đức Huy cầm bánh gato trên tay. Hôm qua (29/10) là ngày sinh nhật của bầu Hiển.

Kể từ giai đoạn 2 V.League 2020, Quang Hải đã thể hiện một phong độ ấn tượng, trái ngược với sự mờ nhạt ở giai đoạn 1. Cụ thể, anh có bước đệm hoàn hảo từ Cúp Quốc gia. Chỉ trong 2 trận bán kết và chung kết, ngôi sao 23 tuổi này đã ghi đến 2 bàn và có 4 pha kiến tạo. Đặc biệt ở trận chung kết với Viettel, Quang Hải kiến tạo và ghi bàn quyết định giúp Hà Nội FC ngược dòng thắng trận 2-1, để đoạt Cúp vô địch.

Tới các trận đấu thuộc bảng đấu dành cho các đội cạnh tranh chức vô địch, phẩm chất ngôi sao của Quang Hải càng được thể hiện nhiều hơn. Ở trận mở màn gặp CLB TP.HCM, Hà Nội FC thi đấu bế tắc trong gần 2/3 thời gian trận đấu. Đúng lúc đó, Quang Hải đã lên tiếng. Quang Hải khéo léo cài người với Diatike giúp Hà Nội FC được hưởng phạt đền. Ở pha bóng này, tiền vệ ngôi sao người Đông Anh đã phát huy được sự tinh quái, khôn ngoan, khiến đối phương chỉ còn biết ấm ức. Đến cuối trận, Quang Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà bằng pha xử bóng nhanh, dứt điểm tinh tế trong vòng cấm.

Mẫu cầu thủ biết cách giải quyết trận đấu như Quang Hải là vũ khí lợi hại nhất của đội Hà Nội FC, điều mà Viettel hay Sài Gòn FC không có được. Anh mới ghi 2 bàn tại V.League nhưng đó là 2 pha lập công giúp Hà Nội FC có 6 điểm ở giai đoạn 2, tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua đến ngôi vô địch.