Dân Việt

NSND Hồng Vân bật khóc ám ảnh thời đi học bị sỉ nhục do nhà quá nghèo

Đinh Đang 08/12/2020 12:15 GMT+7
NSND Hồng Vân tâm sự điều này khiến cô không bao giờ quên, tổn thương cho tới tận bây giờ"

Trong tập 3 "Ký ức vui vẻ", khán giả được ôn lại kỷ niệm tuổi thơ với nhóm Líu Lo – thần tượng của trẻ em một thời. Bên cạnh đó, lớp học vỡ lòng thời nhỏ cũng gợi lại biết bao kỷ niệm vui buồn của các nghệ sĩ, đặc biệt là NSND Hồng Vân. Tập này chào đón ca sĩ Quang Minh (thập niên 70), diễn viên Như Phúc (thập niên 80), ca sĩ Ngọc Linh (thập niên 90), diễn viên Vân Trang (thập niên 00) và đội trưởng S.T Sơn Thạch – ca sĩ Vũ Cát Tường (thập niên 10). 

Trong thử thách dành cho thập niên 70, một lớp học vỡ lòng đã được phục dựng trên sân khấu. Nơi đấy có cô giáo giảng bài và tiếng tập đọc ê a của các em học sinh. Khung cảnh và âm thanh ấy đã gợi nên cảm xúc dạt dào trong lòng các nghệ sĩ đặc biệt là thập niên 70.

NSND Hồng Vân bật khóc ám ảnh thời đi học bị sỉ nhục do nhà quá nghèo - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Vân tại chương trình "Ký ức vui vẻ".

NSND Hồng Vân bồi hồi nhớ lại thời học tiểu học, khi đó đồng phục áo trắng cổ lá sen và váy xếp li là ước mơ của một học sinh nghèo như cô. Vì không đủ tiền nên mẹ chỉ có thể mua cho NSND Hồng Vân một chiếc đầm liền và đó cũng chính là điểm phân biệt “giàu – nghèo” khi đến trường.

Khi nhìn thấy lớp học này, ký ức về tuổi thơ nghèo khó chợt hiện về khiến cô bật khóc. NSND Hồng Vân mãi mãi không thể quên bộ váy đồng phục duy nhất đó bị bạn vẩy mực lấm lem.

"Hồi lớp 3, tôi học trường Lê Quý Đôn. Đó là ngôi trường dành cho những người giàu. Tôi được vào  đó vì lý do trường ở sát khu tập thể bố mẹ tôi ở.

Thời đó, các học sinh của trường mặc đồng phục đầm màu xanh xếp ly và áo cổ lá sen màu trắng. Bộ đồng phục đó rất đẹp. Đầm xếp ly ngày đó là ước mơ của những đứa nghèo như tôi. Mẹ tôi không có tiền mua đầm xếp ly mà phải mua đầm liền. Mặc bộ trang phục này vào lớp, các bạn khác biết luôn tôi là con nhà nghèo.

Trong lớp tôi có một bạn còn nhà rất giàu. Hôm đó, nó quên mang mực. Tôi mới nói: 'Bạn dùng mực của mình đi'. Nó không nói gì mà lấy cái bút của nó chấm vào mực rồi vảy hết vào bộ váy của tôi", Hồng Vân nói.

NSND Hồng vân bật khóc ám ảnh thời đi học bị sỉ nhục do nhà quá nghèo