Dân Việt

Tottenham bị cầm hòa, HLV Mourinho ra sức bảo vệ tội đồ Lloris

Anh Nguyễn 14/12/2020 06:34 GMT+7
HLV Jose Mourinho đã dành nhiều lời động viên thủ môn Hugo Lloris sau khi Tottenham chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Crystal Palace tại vòng 12 Premier League dù cặp Harry Kane - Son Heung-min tiếp tục tỏa sáng.

Tottenham bước vào trận đấu này với khí thế tưng bừng. Họ đã vượt qua vòng bảng Europa League với ngôi đầu và cũng rất cần một thắng lợi để duy trì vị trí số một tại Premier League.

Chuỗi thành tích 10 trận bất bại gần nhất ở Premier League giúp thầy trò Mourinho rất tự tin dù họ phải chơi trên sân khách. Crystal Palace cũng có một vài cơ hội tốt, nhưng họ đều bị thủ môn Lloris hóa giải.

Phút 23, nhận bóng từ Son Heung-min, Harry Kane bất ngờ quyết định tung ra cú sút xa theo kiểu Knuckleball (sút bằng mu bàn chân) ở cự ly khoảng 30m. Trái bóng bay tầm thấp với quỹ đạo cực kỳ khó lường và thủ môn Guaita đã bị đánh bại. Bàn mở tỷ số này của Tottenham đã là lần thứ 12 Kane và Son Heung-min phối hợp ghi bàn cho Tottenham chỉ sau 12 vòng đấu ở mùa giải này.

Tottenham bị cầm hòa, HLV Mourinho ra sức bảo vệ tội đồ Lloris - Ảnh 1.

Kane ăn mừng bàn mở tỷ số cho Tottenham

Sang hiệp hai, Crystal Palace tiếp tục cố gắng trong khi Tottenham thể hiện sự bình tĩnh với lối chơi rất khó chịu. Tuy nhiên, đến phút 81, đội chủ nhà bất ngờ có bàn gỡ hòa. Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Eberechi Eze đưa bóng vô cùng khó chịu vào khu vực 16m50 và do bị khuất tầm nhìn, Lloris không thể bắt dính nên Schlupp mới có cơ hội đá bồi thành bàn ở cự ly gần.

Những phút còn lại, Tottenham vùng lên tấn công nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Trận hòa 1-1 này tương đối thất vọng với Gà trống nhưng vẫn giúp họ giữ được ngôi đầu bảng bởi ở trận đấu sau đó, Liverpool cũng chỉ có được 1 điểm trước Fulham.

Tottenham bị cầm hòa, HLV Mourinho ra sức bảo vệ tội đồ Lloris - Ảnh 2.

Lloris được bảo vệ dù mắc lỗi ở bàn thua của Tottenham

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho lên tiếng bảo vệ thủ môn Lloris. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: "Thủ môn của tôi là người chơi hay nhất ở Premier League. Tôi sẽ không bao giờ chỉ trích một thủ môn như thế".

Nói thêm về trận đấu này, HLV Mourinho chia sẻ: "Chúng tôi thực sự có thể làm tốt hơn so với việc giành 1 điểm. Chúng tôi biết Crystal Palace đã phải vất vả thế nào để có được điều này.

Không có bài học nào được rút ra. Chúng tôi biết trận đấu có thể diễn ra như thế nào. Trong hiệp một, chúng tôi đã dự đoán điều gì có thể xảy ra".

HLV Mourinho cũng có những lời khen với đội chủ nhà khi cho biết: "Để kiểm soát trận đấu, bạn cần có bóng. Nếu bạn cho họ cơ hội thì bạn đã tự đặt mình vào ranh giới giữa chiến thắng và một trận hòa".

Kết quả các trận đấu:

Tottenham bị cầm hòa, HLV Mourinho ra sức bảo vệ tội đồ Lloris - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng:

Tottenham bị cầm hòa, HLV Mourinho ra sức bảo vệ tội đồ Lloris - Ảnh 4.