Dân Việt

Liverpool hạ Tottenham, HLV Klopp nhắc tới điều tâm đắc nhất

Khánh Gia 29/01/2021 06:33 GMT+7
Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 của Liverpool trước Tottenham ngay trên sân khách tại vòng 20 Premier League, HLV Jurgen Klopp đã tỏ ra rất phấn khích với tinh thần thi đấu tận hiến của đội nhà.

Trước trận đấu này, phong độ của Liverpool thời gian gần đây là vô cùng kém cỏi. Chuỗi trận không thắng liên tiếp khiến họ không những đánh mất ngôi đầu mà thậm chí còn văng khỏi top 4. Nếu tiếp tục có thêm kết quả bất lợi trước Tottenham, chặng đường bảo vệ ngôi vương của Liverpool sẽ trở nên chông gai hơn rất nhiều.

Ở thời điểm khó khăn, Liverpool đã kịp thời chứng tỏ bản lĩnh. Tuy phải làm khách, nhưng họ không tỏ ra e ngại Tottenham với cặp song sát Harry Kane - Son Heung-min. HLV Klopp đã tung ra sân đội hình mạnh nhất mà ông hiện có, trong đó hàng công vẫn là bộ ba tấn công quen thuộc Mane - Salah - Firmino.

Liverpool chấp nhận chơi đôi công với Tottenham và trải qua khoảnh khắc hú vía ngay đầu trận. Phút thứ 3, Son Heung-min thoát xuống sau đường chọc khe của Kane rồi sút tung lưới Alisson. Tuy nhiên, VAR đã chứng minh tiền đạo người Hàn Quốc rơi vào thế việt vị.

Liverpool hạ Tottenham, HLV Klopp nhắc ngay tới điều tâm đắc nhất - Ảnh 1.

Mane đã chơi rất xuất sắc để giúp Liverpool vượt qua Tottenham

Trong thế trận tương đối cân bằng, Liverpool đã tạo được sự khác biệt ở những thời điểm quan trọng. Phút bù giờ thứ 4 của hiệp một, Mane không rơi vào thế việt vị thoát xuống đón đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, bình tĩnh xử lý bóng trong khu vực 16m50 của Liverpool trước khi đẩy bóng vào giữa cho Firmino dễ dàng đệm lòng tung lưới trống khi mà cả Lloris lẫn Dier đều đã bất lực.

Có bàn mở tỷ số, Liverpool khởi đầu hiệp hai càng thuận lợi khi Tottenham mất Kane do chấn thương. Ngay phút 47, lại là Mane dũng mãnh xâm nhập vùng cấm địa từ cánh trái rồi tung ra cú sút khá căng, khiến Lloris không thể bắt dính. Bóng bật ra và Arnold có mặt đá bồi chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.

2 phút sau, Hojbjerg gỡ lại 1 bàn cho Tottenham bằng cú sút xa cực kỳ đẳng cấp, găm bóng vào góc cao trong nỗ lực cứu thua tuyệt vọng của Alisson. Song đây cũng là tất cả những gì Tottenham làm được ở trận này.

Phút 56, Salah sút căng đánh bại Lloris. Nhưng sau đó, VAR đã xác định đây không phải bàn thắng hợp lệ do bóng chạm tay Firmino từ tình huống triển khai trước đó. 

Mặc dù vậy, các cầu thủ Liverpool vẫn được ăn mừng thêm bàn thắng và chiến thắng chung cuộc. Phút 65, Mane nhận đường tạt bóng của Arnold để ấn định tỷ số 3-1 cho Liverpool.

Với chiến thắng này, Liverpool đã chấm dứt chuỗi trận không thắng tại Premier League ở con số 5. Họ cũng đã trở lại top 4 với 37 điểm, kém đội đầu bảng Man City 4 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: "Các cầu thủ đã có một màn trình diễn xuất sắc. Tôi luôn mong đợi được thấy những trận đấu mà họ chơi giàu cảm xúc như vậy. Nỗ lực tuyệt vời của toàn đội đã giúp chúng tôi có được chiến thắng trước một đối thủ rất mạnh".

Phân tích kỹ hơn về thế trận, HLV Klopp cho biết: "Tottenham và Mourinho đương nhiên không phải đối thủ thiếu kinh nghiệm. Nhưng chúng tôi không e ngại họ mà thể hiện sự sẵn sàng bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ. Tôi luôn thích và khuyến khích cầu thủ của mình thi đấu như vậy. 

Trong thời điểm khó khăn, việc chúng tôi chứng tỏ được lối chơi ấn tượng và giành chiến thắng là hết sức quan trọng. Chúng tôi cho tất cả thấy rằng, Liverpool vẫn đang ở trong cuộc đua và sẽ còn trở nên xuất sắc hơn nữa. Tất nhiên, việc cần làm của chúng tôi bây giờ là duy trì được lực lượng tốt nhất để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

Đánh giá về lối chơi chưa như mong đợi của tiền vệ Thiago, HLV Klopp chia sẻ: "Không thể trách cậu ấy. Khi mới tới đây, cậu ấy không có nhiều thời gian hòa nhập rồi lại dính chấn thương cùng nhiều vấn đề khác. Cậu ấy đã rất nỗ lực và sẽ chơi tốt hơn trong thời gian tới".

Bảng xếp hạng:

Liverpool hạ Tottenham, HLV Klopp nhắc ngay tới điều tâm đắc nhất - Ảnh 2.