Dân Việt

Thế hệ trẻ tháng Năm nhớ Bác

Quỳnh Nguyễn 19/05/2021 13:53 GMT+7
Khi trăn trở về tương lai dân tộc, Bác Hồ luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bác dặn dò thanh niên bền chí, làm người có đức, có tài.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn dành những tình cảm tốt đẹp cũng như thời gian, công sức, trí tuệ của mình để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Bởi theo Người thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trên các mặt trận, góp phần xây dựng hoà bình. Bác rất tin tưởng ở thanh niên - lực lượng hậu bị của Đảng và là lực lượng cách mạng cho đời sau.

Ngay từ thời trẻ, Người đã ý thức được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là vô cùng to lớn. Như tình cảm của một người cha đối với con, Bác Hồ hiểu rõ những ưu, nhược điểm của thanh niên nước ta. Bác luôn căn dặn thanh niên: "Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên". Bác luôn nhấn mạnh đến việc học tập, vấn đề cốt lõi để các thế hệ thanh niên trang bị cho mình sự hiểu biết, vốn kiến thức, một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo cho các thế hệ thanh niên có thể vươn mình ra biển lớn, lấy sức trẻ làm giàu cho Tổ quốc, quê hương.

Thế hệ trẻ tháng Năm nhớ Bác  - Ảnh 2.

Sinh thời, Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Ảnh: TL

Có thể khẳng định rằng, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cho thế hệ trẻ những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), thế hệ trẻ Việt  Nam  nghiêng mình trước vong linh Người, nhớ những lời dạy mà lúc sinh thời Bác đã dành cho để thấy được những tình cảm sâu sắc, sự quan tâm bồi dưỡng với thế hệ tương lai của đất nước.

Thế hệ trẻ tháng Năm nhớ Bác  - Ảnh 3.

Phương Anh cho biết bạn thường xuyên tham gia phong trào Đoàn và tình nguyện, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Ảnh: NVCC

Bạn Trần Phương Anh (SV Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Hà Nội) cho biết: Từ những bài học đầu tiên khi tới trường, Phương Anh đã được nghe những câu chuyện về Bác Hồ. Những bài giảng, những mẩu chuyện về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc; về sự chân thành, khiêm tốn, giản dị của Người đã tạo nên sự kính trọng lớn lao và lòng ngưỡng mộ đối với Bác trong mỗi người trẻ như bạn. 

"Dù chỉ thông qua những trang sách, những câu chuyện được kể lại nhưng hình ảnh của Bác lại rất thân thuộc, gần gũi đối với những người trẻ chúng em. Chính cuộc đời và sự nghiệp tranh đấu của Bác đã đem lại nhiều bài học lịch sử giá trị và trở thành nguồn cảm hứng để rất nhiều bạn trẻ như em học tập và noi theo", Phương Anh nói.

Hiện đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phương Anh cảm thấy may mắn được trau dồi và bồi dưỡng liên tục những kiến thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong suốt ba năm học tập vừa qua. Môi trường đại học tạo cơ hội lớn cho những Đoàn viên như cô bạn được học tập, rèn luyện, tham gia nhiều hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên và đặc biệt là phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tại một số địa phương miền núi còn nhiều khó khăn. Nhờ đó, những  người  trẻ như Phương Anh có điều kiện tốt nhất để không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Nguyễn Thuý Hường (SV Học viện Ngân hàng - Hà Nội) bày tỏ: "Bác là người đã hy sinh cả cuộc đời vì nền độc lập tự do dân tộc. Tìm hiểu về cuộc đời vĩ đại Bác, em càng học hỏi được nhiều điều hơn, từ những đức tính như giản dị, tiết kiệm đến lý tưởng cống hiến và xây dựng Tổ quốc".

Thế hệ trẻ tháng Năm nhớ Bác  - Ảnh 4.

Nguyễn Thuý Hường luôn nỗ lực học tập với mong muốn sau này có thể cống hiến cho đất nước theo lời dạy của Bác. Ảnh: NVCC

Trong thư gửi thanh niên ngày 12/8/1947, Bác khẳng định vai trò quan trọng của thế hệ trẻ, đồng thời nhắc nhở người trẻ tích cực rèn luyện để làm tốt trách nhiệm đối với Tổ quốc. 

Để bày tỏ lòng thành kính và yêu thương sâu sắc với Bác, bạn đã không ngừng học tập chăm chỉ và nỗ lực hết sức mình để đem lại nhiều thành tích cho bản thân. Cô gái trẻ cũng mong muốn bằng công sức, trí tuệ của mình sẽ góp phần vào mục tiêu phát triển chung của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Sinh thời, "Bác sống như trời đất của ta", tháng Năm là tháng phát động phong trào thi đua lập thành tích mừng sinh nhật Bác. Nhân dân ở hậu phương ra sức sản xuất và chiến đấu, phục vụ chiến đấu để Bác vui khỏe đến ngày hòa bình thống nhất Tổ quốc; nhân dân ở tiền tuyến ra sức đánh giỏi, thắng lớn để giải phóng miền Nam được "Rước Bác vào thăm thấy Bác cười".

Đất nước thống nhất toàn vẹn đã  gần nửa thế kỷ, Bác Hồ kính yêu cũng đã "về với thế giới người hiền", thế nhưng trong lòng những người con miền Nam mỗi dịp đất nước mừng thọ Bác mà ngỡ "Chắc như thường lệ, Người đi vắng".

Anh Tú (Q.3, TP.HCM) chia sẻ: Tháng  Năm về, có lẽ không chỉ Tú mà trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều bâng khuâng nhớ Bác Hồ kính yêu - Người sống trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, hy sinh tất cả vì nước vì dân, là tấm gương trong sạch, thanh cao về đạo đức.

Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, nhận trọng trách do nhân dân tín nhiệm, ủy thác, Người không bao giờ coi mình là lãnh tụ mà chỉ như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trận, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân. Nhân cách, đạo đức, sự cao thượng ấy mãi mãi làm cho Bác Hồ trở nên cao đẹp, tấm gương mẫu mực về đạo đức làm người cao đẹp nhất. Mỗi người dân Việt Nam đều chung một tình cảm: Bác Hồ vẫn đang sống cùng non sông, đất nước, vẫn luôn thấy "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" trong tất cả các thời kỳ lịch sử, trong bất cứ thắng lợi nào của đất nước và dân tộc.

"Khi soi mình trước tấm gương lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mình càng ý thức  hơn về việc trau dồi nhân cách, làm theo những việc làm giản dị, khiêm tốn mà đầy ý nghĩa cao đẹp của Người", Anh Tú bộc bạch.