Dân Việt

Một ký ức, một tình nghĩa, một cuốn sách...

Huỳnh Dũng Nhân 21/05/2021 09:32 GMT+7
Sách "Miền kí ức" ghi lại không chỉ những kỉ niệm một thời tuổi thơ. Trên mỗi trang viết, từng góc làng, từng tảng đá, từng bờ ao của vùng quê Bảo Tháp hiển hiện, nỗi nhớ và tình yêu mến mảnh đất đã che chở, ôm ấp, nuôi dưỡng học trò trường Nội trú thời kì bom đạn vẫn thấm đẫm.

Một ngày cuối tháng 4/2021, trong không khí vui tươi và đầy hồi ức kỷ niệm chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có một cuộc họp mặt đầy cảm động của các thành viên trường Nội trú số 1 của Thành phố Hà Nội từng sơ tán chống bom Mỹ tại thôn Bảo Tháp, Quỳnh Bội huyện Gia Lương Hà Bắc (cũ). Hiện nay là thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Một ký ức, một tình nghĩa, một cuốn sách... - Ảnh 1.

Cuộc họp mặt đầy cảm động của các thành viên trường Nội trú số 1.

Trường Nội trú số 1 nguyên là trường của con em cán bộ các cấp Phòng, Sở và Thành ủy Hà Nội, sau đó có cả con các tướng lĩnh và cán bộ Đảng, Nhà nước đi chiến trường gửi vào học như: con của bác Nguyễn Lam, Trần Vỹ - Bí thư Thành uỷ Hà Nội, con bác Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng, con bác Đào Thiện Thi - Bộ trưởng Bộ Tài chính, con bác Nguyễn Văn Hiếu, Hà Xuân Trường Bộ Văn hóa, con của bác Vũ Quang - Bí thư Trung ương Đoàn, con bác Vũ Kỳ - Thư ký của Bác Hồ. Lớp còn có bạn Phạm Bình Minh - Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là con bác Nguyễn Cơ Thạch cũng là Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... và con của nhiều cán bộ cao cấp khác. Nay có nhiều bạn thành đạt như: bạn Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT công ty FPT, bạn Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup...

Một ký ức, một tình nghĩa, một cuốn sách... - Ảnh 2.

Các thành viên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ rất vui nhộn và đầy màu sắc kỷ niệm thời nhỏ như: Bé bé bằng bông, Tiến lên đoàn viên, Hò kéo pháo, Anh phi công ơi!...

Buổi họp mặt đã được lên chương trình từ nhiều tháng trước một cách rất bài bản, đã tập hợp được 220 (bao gồm cả các thầy, cô) trong số học sinh của trường là khoảng 1000 học sinh các khóa kể cả lớp mẫu giáo đến các lớp từ K1 đến K10. Từ những bé học sinh khi sơ tán năm ấy còn đeo khăn quàng đỏ, nay đã là những ông bà nội, ông bà ngoại U70, vì khi sơ tán năm 1968 tính đến nay cũng hơn nửa thế kỷ rồi. 

Thế nhưng khi tề tựu về họp mặt, các thành viên vẫn chuẩn bị các tiết mục văn nghệ rất vui nhộn và đầy màu sắc kỷ niệm thời nhỏ như: Bé bé bằng bông, Tiến lên Đoàn viên, Hò kéo pháo, Anh phi công ơi!... với trang phục không thiếu những chiếc khăn quàng đỏ trên vai và cái mũ rơm huyền thoại trên đầu như thời sơ tán dưới vòm trời Hà Bắc năm nào. 

Khi tổ chức họp mặt, các thành viên cũng không quên tìm và mời bằng được các thầy cô dạy các lớp thời gian đó, dù nhiều thầy cô năm nay đã 80, 90 tuổi... và thật bất ngờ chính các thầy cô cũng đóng góp những tiết mục tự biên xúc động đến không ngờ. Các thành viên gặp nhau trong rừng hoa và kỷ niệm, tay bắt mặt mừng, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn, cảm động, nghịch ngợm của lứa tuổi "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", mới 8,9 tuổi đầu lít nhít đã sống tự lập xa cha mẹ đang đi công tác xa hay chiến đấu ở chiến trường miền Nam. 

Một ký ức, một tình nghĩa, một cuốn sách... - Ảnh 3.

Một ký ức, một tình nghĩa, một cuốn sách... - Ảnh 4.

Trường chỉ thành lập và tự hoàn thành nhiệm vụ giải tán khoảng 5 năm, nhưng thật xúc động là nhiều kỷ niệm thật đẹp và cảm động, hầu như tất cả các học sinh đều thành đạt và có nhiều đóng góp cho đất nước trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quân đội, y tế, giảng dạy và nhiều ngành nghề chủ lực khác.

Điều đặc biệt nhất trong cuộc họp mặt lần này là Ban chủ nhiệm và các thành viên trường Nội trú số 1 đã tập hợp bài vở hình ảnh và cho in tuyển tập "Miền ký ức", cuốn sách do anh Trương Gia Bình thành viên khoá K5 tài trợ, bao gồm bài viết và hình ảnh các thời kỳ của các thành viên của trường. 

Sách "Miền kí ức" ghi lại không chỉ những kỉ niệm một thời tuổi thơ. Trên mỗi trang viết, từng góc làng, từng tảng đá, từng bờ ao của vùng quê Bảo Tháp hiển hiện, nỗi nhớ và tình yêu mến mảnh đất đã che chở, ôm ấp, nuôi dưỡng học trò trường Nội trú thời kì bom đạn vẫn thấm đẫm.

Khi viết lại những kỉ niệm, các bạn sẻ chia tình yêu với miền kí ức tuổi thơ với mong muốn làm điều gì đó thật thiết thực, như một món quà của lòng biết ơn đối với miền đất đã bao bọc che chở cho chúng ta, cho tình cảm sẻ chia của những người dân miền quê đã nhường nhà cửa, tình thân cho những đứa trẻ trong chiến tranh.

Một ký ức, một tình nghĩa, một cuốn sách... - Ảnh 5.

Sách "Miền kí ức" ghi lại không chỉ những kỉ niệm một thời tuổi thơ.

Bên cạnh đó, cuộc họp mặt sau nửa thế kỷ gặp lại này cũng đã để lại một sự việc rất ý nghĩa là tổ chức chương trình mang tên: "Tri ân Thiên Thai" nhằm quyên góp để gây quỹ, đóng góp theo khả năng từng thành viên để gửi về xây dựng nhà văn hóa và giúp đỡ bà con ở thôn quê nơi sơ tán cũ. Chỉ trong vài ngày kêu gọi đóng góp, quỹ đã nhận được gần 100 triệu đồng và số tiền đóng góp vẫn liên tục đổ về những ngày tiếp theo.

Sau đây là phát biểu cảm nghĩ của một số thành viên sau khi dự họp mặt tình nghĩa này:

MỘT VÀI CẢM TƯỞNG KHI ĐỌC "MIỀN KÝ ỨC"

- "MIỀN KÝ ỨC quá đỉnh, quá tuyệt vời! Đọc bài viết của mọi người tôi phát hiện ra nhiều điều tôi chưa biết hoặc vì còn nhỏ quá nên không nhớ được".

- "Nhờ có MIỀN KÝ ỨC, chắc K8, K9 và K10 có nhiều bạn mới biết những điều mà hồi đó còn bé quá chúng ta không nhớ được".

- Một bạn xúc động có bài thơ gửi trường:

"Hơn nửa thế kỷ họp mặt trường Nội trú

Để lại trong ta nỗi nhớ thiết tha

Những nụ cười và những lời ca

Tình thầy cô, tình bạn sao đẹp quá!

Lắng đọng trong ta kỷ niệm mặn mà.

Gặp lại nhau vẫn như buổi hôm nào

Nắm tay, ôm nhau, chào nói lao xao

Vang rộn tiếng cười, niềm vui, nao nao

Tuy không còn vỡ òa như lần trước

Nhưng trong lòng bạn ơi bao thổn thức

Cứ dâng trào, dâng trào mãi không thôi

Thời gian trôi tuy không còn trở lại

Nhưng trong ta vẫn lắng đọng mãi mãi

Tình thầy cô, tình bạn chẳng hề phai

Của niềm ký ức Nội trú số 1 Thiên Thai

Luôn nhớ mãi trong tim kỷ niệm này!".