Ngày 27/5, UBND TP.HCM yêu cầu tạm dừng các hoạt động, nghi lễ tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại các hộ gia đình kinh doanh thức ăn đường phố tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ bán hàng mang về…
Sáng 28/5, phóng viên Dân Việt đã đi thực tế nhiều địa điểm kinh doanh quán ăn, nhà hàng, cà phê… tại TP.Thủ Đức và nhiều quận, huyện tại TP.HCM. Theo ghi nhận của phóng viên, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê tại TP.Thủ Đức và nhiều quận, huyện đã đồng loạt treo biển "bán mang về", "không tiếp khách tại bàn".
Tại khu dân cư Nam Hòa (Phước Long A, TP.Thủ Đức), nơi tập trung hàng chục quán cà phê sân vườn, máy lạnh với khuôn viên lên đến hơn 1.000m2/quán. Trong sáng 28/5, các quán này đề "đóng cửa". Ghế dành cho khách ngồi uống cà phê được xếp chồng lên trên bàn, hoặc thu gom, xếp vào một khu riêng biệt. Có một số quán, tranh thủ thời gian nghỉ này thuê thợ "tân trang" lại quán.
Tương tự, Khu cà phê - ăn uống tại "Làng đại học" phường Bình Thọ, hàng loạt nhà hàng lớn cũng treo băng rôn trước cổng thông báo "tạm dừng hoạt động". Cũng tại khu vực này, các quán cà phê hoặc đóng cửa hoặc "chỉ bán mang về".
Còn tại con đường Phạm Văn Đồng (Q.Gò Vấp, Bình Thạnh), các nhà hàng cũng đồng loạt treo thông báo "tạm dừng hoạt động do dịch". Các quán cà phê lớn trên đường này cũng ngừng hoạt động.
Ghi nhận tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình, các nhà hàng, quán cà phê lớn đều treo biển thông báo "Tạm dừng hoạt động" vì dịch.
Anh Trần Khiêm, quản lý một nhà hàng lớn trên đường Nguyễn Thị Định (TP.Thủ Đức) cho biết: Với tình hình dịch phức tạp và UBND TP.HCM đã có chỉ đạo vào ngày 27/5, tối 27/5 chúng tôi đã thông báo cho toàn bộ nhân viên nhà hàng tạm nghỉ bắt đầu từ 28/5, nhà hàng cũng tạm ngừng hoạt động.
"Cho nhân viên tạm nghỉ, nhà hàng tạm ngừng hoạt động chứ nếu cứ duy trì hoạt động mà không tiếp khách thì kinh phí hàng ngày mất cả trăm triệu đồng. Còn nếu mình mở cửa tiếp khách nhưng số lượng giới hạn theo quy định thì cũng "chết" vì thu không đủ chi. Đó là chưa kể khi khách họ ăn uống, họ gọi thêm bạn bè, anh em tới chung vui, lỡ bị cơ quan chức năng phát hiện thì tiền phạt càng nặng hơn nữa. Thôi thì tạm ngưng cho yên lành", anh Khiêm chia sẻ.
Dưới đây là chùm ảnh do phóng viên Dân Việt ghi nhận một số hàng quán tại TP.HCM vào sáng 28/5: