Người có công trồng cây vải tổ là cụ Hoàng Văn Cơm (SN 1848). Theo ghi chép, cụ Cơm trước đây làm nghề buôn bán hoa trái từ Hải Dương ra Hải Phòng. Năm 1870, trong một lần dự tiệc cưới của người Hoa Kiều tại Hải Phòng, cụ được nếm thử loại vải ngon nên quyết định mang ba hạt về ươm thử.
Hiện nay, người dân Thanh Hà đã chiết cành và trồng thêm nhiều cây con từ cây vải tổ trăm tuổi. Trong ảnh là một cây vải được chiết từ vải tổ phát triển xanh tốt.
Cây vải tổ có bộ gốc rất vững chắc, bám sâu vào lòng đất.
Tán cây rộng, xanh tốt do được chăm bón tốt.
Bên cạnh cây vải tổ là nhà thờ cụ Cơm, người đã đưa cây vải tổ về đất Thanh Hà.
200 năm đã trôi qua, cây vải tổ vẫn đứng đó, mang theo những nét trầm mặc của thời gian nhưng vẫn căng đầy sức sống.
Chiêm ngưỡng "báu vật" 200 năm tuổi của đất vải Thanh Hà
Đây không chỉ là vật báu, minh chứng cho nguồn gốc lâu đời của giống vải thiều ngon trứ danh, mà còn là niềm tự hào biết bao đời của người dân xứ Thanh Hà và cả những khách thập phương biết đến lai lịch của cây vải có một không hai này.