Pháp được đánh giá cao hơn Thụy Sĩ rất nhiều nên họ lựa chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, Thụy Sĩ cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Với những cầu thủ chơi cùng nhau nhiều năm trong đội hình, Thụy Sĩ tỏ ra rất tự tin và họ đã khiến người Pháp nhận gáo nước lạnh ở phút 15. Seferovic đã có bàn mở tỷ số, đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước và khiến Pháp tỏ ra khá lúng túng trong suốt hiệp một.
Thụy Sĩ đã khiến Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: UEFA
Sang hiệp hai, khi đội hình đã được xốc lại, Pháp tỏ ra đường nét và rất hiệu quả mỗi khi lên bóng. Phút 54, Pháp phải chịu một quả phạt đền nhưng Lloris xuất sắc cản phá cú đá của đối phương. Điều đó khiến Pháp lên tinh thần và tấn công rất sắc bén.
Chỉ trong 2 phút, từ phút 57 đến phút 59, Karim Benzema đã lập cú đúp, đưa Pháp dẫn lại 2-1. Đến phút 75, Paul Pogba nới rộng khoảng cách lên 3-1. Vào lúc này, khi ai cũng nghĩ Pháp cầm chắc chiến thắng thì bất ngờ đã xảy ra.
Thụy Sĩ không buông xuôi mà tiếp tục thi đấu rất nỗ lực. Phút 81, Seferovic rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và nhen lên hy vọng rất lớn cho đội nhà. Đến phút 90, Gavranovic với những động tác xử lý bóng và dứt điểm rất quyết đoán đã gỡ hòa 3-3 cho Thụy Sĩ.
Tinh thần thi đấu rực lửa của Thụy Sĩ khiến Pháp chùn chân. Ảnh: UEFA
Trong 30 phút thi đấu của hiệp phụ, cả hai bên dù rất cố gắng nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu phải giải quyết ở loạt sút luân lưu và may mắn đã thuộc về Thụy Sĩ.
Sau 9 loạt sút đầu tiên của cả hai đội được thực hiện thành công, Mbappe là người đá quả cuối cùng. Đây chắc chắn là kỳ EURO đáng quên với Mbappe bởi ngoài việc không ghi nổi bàn nào tại giải, cú sút định mệnh của anh còn không chiến thắng được thủ môn Sommer của Thụy Sĩ.
Mbappe đá hỏng luân lưu khiến Pháp bị loại. Ảnh: UEFA
Hòa 3-3 và thua 4-5 ở loạt luân lưu, Pháp đã bị loại rất cay đắng. Trong khi đó, chiến thắng đầy kịch tính này đã đưa Thụy Sĩ vào vòng tứ kết rất xứng đáng. Đối thủ tiếp theo của Thụy Sĩ sẽ là Tây Ban Nha.