Dân Việt

Hương vị tình thân tập 57: Thy "gato" vì Long được nắm quyền điều hành công ty?

Đinh Đang 07/07/2021 18:00 GMT+7
Phim Hương vị tình thân tập 57 có cảnh ông Khang muốn giao lại công ty cho Long.

Hương vị tình thân tập 57: Thy "gato" vì Long được nắm quyền điều hành công ty?

Phim Hương vị tình thân tập 56 có cảnh Nam bị đâm vì đỡ cho Long nhát dao. May là cấp cứu kịp thời nên cô đã qua nguy kịch. Nhưng việc này không chỉ khiến Long yêu Nam hơn mà bà Xuân cũng thay đổi cách nhìn về Long. Bà cho rằng gia đình bà nợ Nam cả đời cũng trả không hết. Còn bà Sa thì khi nghe bà Xuân nói vậy càng khó chịu.

Hương vị tình thân tập 57: Thy "gato" vì Long được nắm quyền điều hành công ty? - Ảnh 2.

Phim Hương vị tình thân tập 56 cho thấy bà Sa tình cờ thấy ông Sinh lảng vảng trong bệnh viện nên bà vội chạy theo. Bà Sa nhớ lại chuyện quá khứ. Cũng hé lộ được thân thế của Thy. Thời trẻ bà Sa là vợ của ông Thắng, một trùm giang hồ khét tiếng. Nhưng bà lại dan díu với đàn em của ông Thắng và mang thai. Hai người họ hẹn gặp nhau và muốn bỏ trốn. Ông Sinh cũng là đàn em của Thắng và nhìn thấy cảnh đấy…Trong lời nói của bà Thy với người tình rằng Thy là con của ông Thắng nên bà không quan tâm.

Hương vị tình thân tập 57: Thy "gato" vì Long được nắm quyền điều hành công ty? - Ảnh 3.

Hương vị tình thân tập 57

Phim Hương vị tình thân tập 57 tiếp tục những diễn biến cho thấy bà Xuân tiếp tục nói những lời ca ngợi Nam còn bà Sa thì cho rằng biết đâu đó chỉ là kết hoạch để lấy lòng bà Xuân của Nam. Bà Xuân quyết liệt cho rằng chẳng ai lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn cả. Ở một cảnh khác thì Nam đang thay đồ thì đột ngột Long vào nên cô khá bối rối. Sau đó Nam bị đau vết thương nên Long phải dìu cô…

Trong tập này, ông Khang ngồi nói chuyện với Long, muốn anh thay ông gánh vác việc công ty. Tuy nhiên, Long bày tỏ chỉ sợ không đủ sức gánh vác thay bố mình. “Công ty là công ty gia đình, con là con trưởng gánh vác thay bố là chuyện đương nhiên. Con được đào tạo bài bản, con còn làm tốt hơn bố ấy chứ. Chỉ tiếc là thằng Huy không chịu về để gánh vác con việc cùng con. Bố hướng nó theo học ngành kiến trúc chỉ để quy tụ về xây dựng tiền đề cho gia đình, không hiểu sao nó theo nghề nấu nướng bếp núc của đàn bà”. Thy đứng cạnh nghe toàn bộ cuộc hội thoại này, có vẻ cô dâu thứ nhà họ Hoàng đang lo lắng cho vị trí của chồng mình.