Ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng 2/9, không khí đón Quốc khánh tại TP.HCM khá yên bình. Các tuyến đường khá vắng vẻ, thưa thớt người đi. Người tham gia giao thông chủ yếu là lực lượng y tế, shipper giao hàng, lực lượng bộ đội, dân quân… vận chuyển nhu yếu phẩm giúp người dân.
Có lẽ đây là kỳ Quốc khánh "đặc biệt" nhất của người dân TP.HCM khi họ đón Quốc khánh "ở trong nhà".
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo dọc các tuyến phố trên đường Nguyễn Thái Học, Q.1 đón chào Quốc khánh. Ảnh: Quang Phương.
Tại chốt kiểm soát đầu đường Trần Quang Khải (P. Tân Định, Q.1), Đại úy Trương Đình Vận, cán bộ đội Cảnh sát PCCC, CA Quận 1, đang trực chốt, cho biết: "Sáng 2/9, những người tham gia giao thông đều chấp hành tốt Chỉ thị 16, ra đường đều có giấy đi đường hợp lệ.".
Theo ghi nhận của PV, tại đây, ngoài công an, dân quân, còn có "màu xanh" quân đội tham gia gác chốt. Binh nhất Nguyễn Duy Khôi Nguyên - chiến sĩ lữ đoàn tăng thiết giáp 26 (Quân khu 7), cho hay: Đơn vị phân công về phường Tân Định mười quân nhân. Ngoài nhiệm vụ gác chốt thì nhiều chiến sĩ trẻ được điều động "đi chợ hộ", vận chuyển hàng hóa từ siêu thị đến tận nhà người dân.
Tại chốt kiểm soát góc Hai Bà Trưng – Võ Thị Sáu (P.Võ Thị Sáu, Q.3), Đại úy Lê Tường Lân - cán bộ Đội CSGT-TT, CA Quận 3, cho biết: Lưu lượng giao thông giảm hẳn, người dân ra đường chủ yếu là lực lượng y tế.
Trong khi đó, ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Việt (đoạn Ngã tư Thủ Đức, TP.Thủ Đức), sáng 2/9 lượng người và xe lưu thông qua khu vực này cũng khá vắng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại đây phát hiện nhiều trường hợp người dân đi đường không khai báo y tế, một số xe vận chuyển hàng hóa bị buộc phải quay đầu vì không thực hiện khai báo y tế, di chuyển đúng cung đường đã định sẵn…
Tại các tuyến hẻm ở quận Tân Bình, TP.Thủ Đức, Quận 1… người dân treo cờ Tổ quốc đỏ rực trước nhà để đón Quốc khánh.
Dưới đây chùm ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại cảnh TP.HCM đón Quốc khánh giữa mùa dịch Covid-19.
Người dân trên đường Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức) treo cờ Tổ quốc và ở yên trong nhà đón Quốc khánh. Ảnh: Quang Phương.
Người dân tại hẻm 165 đường Bạch Đằng (Q.Tân Bình) treo cờ Tổ quốc đỏ rực cả con hẻm. Ảnh: Quang Phương.
Bảng hiệu điện tử chào mừng ngày lễ Quốc khánh tại đường Võ Văn Ngân (TP.Thủ Đức). Ảnh: Quang Phương.
Lực lượng dân quân tự vệ trong ngày Quốc khánh vẫn giao nhu yếu phẩm cho người dân để họ yên tâm ở nhà phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Quang Phương
Trong ngày lễ Quốc khánh, người dân sống tại một con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ (Q.Tân Bình) vận chuyển rau củ quả để phân phát lại cho người dân ở nhà chống dịch. Ảnh: Quang Phương.
Lực lượng CSGT kiểm tra mã QR của các phương tiện giao thông trong ngày Quốc khánh. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức. Ảnh: Quang Phương.
Lực lượng công an làm nhiệm vụ trong ngày Quốc khánh. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức. Ảnh: Quang Phương.
Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trong ngày Quốc khánh. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức. Ảnh: Quang Phương.
Một người đi đường quên khai báo y tế trước khi đi nên phải thực hiện khai báo, quét mã QR ngay tại chốt kiểm soát. Ảnh chụp tại chốt kiểm soát trên đường Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức. Ảnh: Quang Phương.
Đường Hồng Hà khu vực trước sân bay Tân Sơn Nhất cũng khá vắng vẻ. Ảnh: Quang Phương
Ngày Quốc khánh nhưng do thực hiện phòng chống dịch Covid-19 nên khu phố đi bộ Nguyễn Huệ đoạn trước trụ sở UBND TP.HCM cũng khá vắng vẻ. Ảnh: Quang Phương
Khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà cũng chỉ vài bóng người trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Quang Phương
Đường Lê Duẩn đoạn trước Dinh Độc Lập trong ngày Quốc khánh. Ảnh: Quang Phương