Wayne Rooney, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo chỉ là một vài trong số những ngôi sao tự cách ly ở nhà khi không phải thi đấu kể từ đại dịch coronavirus năm ngoái.
Messi tập bóng cùng chú chó cưng. Nguồn: Instagram
Cựu ngôi sao của West Ham, Jack Wilshere, có một khu vườn rộng, nơi anh thường xuyên tập luyện những pha dứt điểm. Tuy nhiên, nhiều hàng xóm kêu ca rằng việc tập luyện của anh quá ồn ào, gây ảnh hưởng tới họ.
Hàng xóm Jack Wilshere tỏ ra không hài lòng chút nào với việc tập luyện của anh. Ảnh: Collect
Trong khi đó, John Terry và Rio Ferdinand có hẳn trong vườn nhà cột gôn với kích cỡ tiêu chuẩn, phù hợp cho việc tập luyện sút bóng.
Dù mưa hay tuyết, John Terry vẫn rất chăm chỉ tập luyện. Ảnh: Instagram
Paul Pogba, Phil Neville và Benjamin Mendy thì lại có vẻ như không thích tập luyện ngoài trời. Thay vào đó, họ có những sân bóng mini ngay trong biệt thự của mình.
Tiền vệ của M.U, Paul Pogba từng chia sẻ rất nhiều đoạn video anh chàng thể hiện kĩ năng với trái bóng trong sân mini và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ người hâm mộ.
Sân bóng trong nhà của Paul Pogba. Ảnh: Instagram
Hậu vệ trái Benjamin Mendy lại thích "làm xiếc với trái bóng", anh còn lắp đặt một tấm bảng điện tử để giúp mình đếm xem tổng cộng có bao nhiêu pha lập công.
Neville thì khá đen đủi vì sân bóng mini của mình. Anh đã cố bán nhà vào năm 2015 nhưng không tìm được người mua. Liệu có phải chính sân bóng đá trong nhà khiến nhiều người tỏ ra e ngại hay không?
Ronaldo tập bóng cùng con trai. Ảnh: Instagram.
Dù sao thì, có một điểm chung giữa Messi, Ronaldo, Terry, Rooney và Glen Johnson.
Tất cả bọn họ đều có con, chính vì vậy một sân bóng đá tại nhà sẽ là vô cùng hoàn hảo để các ngôi sao bóng đá này vui đùa cùng những thiên thần nhỏ của mình.