Hơn 12h trưa ngày 28/2, đoàn xe chở thi thể 4 nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) đã được đưa về TP.HCM lo hậu sự. Người thân, hàng xóm xung quanh con hẻm nhỏ số 730 đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin dữ...
Sau khi chuyến xe xuất phát từ Đà Nẵng đưa thi thể 4 nạn nhân dừng lại bàn giao từng nhà trong con hẻm 730, người thân cùng hàng xóm đứng lặng người.
Anh Nguyễn Xuân Hòa (áo ca rô) người thân của 2 nạn nhân Nguyễn Thị Khiêm và Nguyễn Kim Lan kể lại: "Sự việc xảy ra trong tích tắc, không phải ai cũng đủ bình tĩnh để xử lý, nhất là phụ nữ và trẻ em. Khi tàu lật, tôi cố gắng mở cửa tàu và bơi ra ngoài, hỗ trợ cứu các nạn nhân. Lúc đó hoảng loạn, nước lạnh, sóng đập liên tục nên chỉ biết cứu được ai thì cứu, không có thời gian để suy nghĩ cứu ai trước".
Mọi người lênh đênh giữa biển, cố gắng bám vào phần đuôi tàu để nổi lên mặt nước. Sóng cứ đập từng cơn, ai cũng mệt và đuối, uống nước rất nhiều. Cũng may tàu cứu hộ tới kịp, nếu không sự tình chưa biết sẽ xấu thế nào”.
Còn anh Tấn Hiệp, chồng của nạn nhân Thu Hương kể, khi tàu bị lật, ai cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Anh Hiệp biết bơi nên khi tàu bị lật, anh cố giữ bình tĩnh nỗ lực hết sức để cứu vợ mình nhưng bất thành. Sau đó, anh quay sang cứu từng người trong đoàn. Hiện tại anh vẫn còn hoảng loạn không nhớ mình đã cứu được bao nhiêu người.
Con gái của anh Hiệp, Nguyễn Gia Linh nghẹn ngào: "Hôm ba mẹ đi du lịch, con bị cảm nên phải ở nhà, con không tin đã mất mẹ".
Chị Nguyễn Thị Thu Lan (em gái nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hương) kể lại, con trai út của gia đình chị Hương năm nay mới 9 tuổi. Hôm vợ chồng chị Hương đi du lịch, dự định sẽ cho cả đứa nhỏ đi cùng. Tuy nhiên, vì cháu bé bận lịch học nên chỉ có 2 vợ chồng chị Hương đi. “Từ hôm ba mẹ nó đi du lịch, thằng bé vẫn vô tư đi học, vui chơi bên nhà hàng xóm".
“Mấy hôm nay thấy trước nhà dựng rạp, cháu vẫn nghĩ gia đình dựng rạp để tổ chức tiệc thôi nôi chứ không biết đám tang mẹ nó. Thằng bé vẫn cứ đinh ninh sáng nay là mẹ nó về tới nhà", chị Thu Lan nghẹn ngào.
Người thân, hàng xóm quanh con hẻm nhỏ 730 ai nấy ngơ ngác, không biết việc gì đang xảy ra...
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 26/2, phương tiện QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở 39 người từ Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Về đến gần bờ Cửa Đại, thuyền gặp dòng nước cạn, bị tai nạn, khiến 17 người chết và mất tích. Trong chiều hôm nay nạn nhân cuối cùng là một em nhỏ đã được tìm thấy.