Dân Việt

Người dân Nam Định ước U23 Việt Nam vào bán kết và đá tại sân Thiên Trường

Trọng Trinh 12/05/2022 14:10 GMT+7
Có một nỗi niềm mà người hâm mộ bóng đá Nam Định luôn trăn trở trong suốt kỳ SEA Games 31 lần này là họ không được trực tiếp cổ vũ, "truyền lửa" lên đôi chân của các tuyển thủ U23 Việt Nam trên sân Thiên Trường.

Người Nam Định muốn một điều ước: "U23 Việt Nam sẽ đá trên sân Thiên Trường nếu lọt vào bán kết"

Nói về tình yêu bóng đá, người dân Nam Định khiêm tốn chỉ dám nhận mình là số 2, còn vị trí số 1 thì họ sẵn sàng nhường lại cho một đơn vị nào đó làm tốt hơn. Đó là lời khẳng định của hàng nghìn thành viên trong Hội cổ động viên bóng đá Nam Định.

Tình yêu lớn lao dành cho bóng đá được người dân Nam Định chứng minh cho cả nước, cả Đông Nam Á và châu Á biết đến trong suốt những ngày qua. Kể từ khi vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 khởi tranh trên sân Thiên Trường, hàng loạt hoạt động cổ động đã được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân Nam Định.

Người Nam Định muốn một điều ước: "U23 Việt Nam sẽ đá trên sân Thiên Trường nếu lọt vào bán kết" - Ảnh 2.

Hình ảnh người hâm mộ bóng đá Nam Định diễu hành trong sáng 7/5 trước thềm trận đấu khai mạc giữa U23 Lào gặp U23 Singapore. Ảnh: Trịnh Trọng

Trong sáng 7/5, hàng nghìn thành viên trong Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã có màn diễu hành để chào mừng giải đấu, chào mừng U23 Lào ra quân trận đầu tiên. Cuộc diễu hành kéo dài nhiều giờ đồng hồ, đoàn đi qua nhiều tuyến phố và điểm kết là trước sảnh khách sạn Nam Cường, nơi ăn nghỉ của thành viên 5 đội bóng bảng B.

Tại đây, người yêu bóng đá Nam Định đã có màn cổ vũ "đi vào lòng người" với những tiếng hô vang tên các đội bóng tham dự giải. Tình yêu đó đã đánh thức toàn bộ ban lãnh đạo các đội bóng cùng tất cả các cầu thủ. Để đáp lại tình yêu lớn lao mà cổ động viên bóng đá Nam Định dành cho mình, các thành viên trong đoàn, cầu thủ của các đội bóng đã đáp lại bằng những tiếng reo hò, vẫy tay đầy phấn khích.

Hoạt động cổ vũ không chỉ dừng lại ở buổi diễu hành mà được thực hiện ngày một mạnh mẽ hơn. Điều này được Hội cổ động viên bóng đá Nam Định chứng minh trên sân Thiên Trường trong suốt những trận đấu đã qua. Trời có nắng gắt, lịch thi đấu không phải vào ngày nghỉ thì sân Thiên Trường vẫn luôn sôi động từ đầu giờ chiều cho tới tận đêm khuya.

Người Nam Định muốn một điều ước: "U23 Việt Nam sẽ đá trên sân Thiên Trường nếu lọt vào bán kết" - Ảnh 3.

Hình ảnh cổ động viên ken đặc trên sân Thiên Trường trong trận U23 Lào gặp U23 Malaysia. Ảnh: Trịnh Trọng

Tuy nhiên, có một nỗi niềm mà người hâm mộ bóng đá Nam Định luôn trăn trở trong suốt kỳ SEA Games 31 lần này đó là họ không được trực tiếp cổ vũ, "truyền lửa" lên đôi chân của các tuyển thủ U23 Việt Nam trên sân Thiên Trường.

Ông Bùi Tiến Dũng – Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Nam Định cho biết: "Chúng tôi là một địa phương có truyền thống bóng đá lâu đời, lịch sử nhiều năm. Tôi cũng như những người hâm mộ bóng đá Nam Định mong có một điều ước, đó là U23 Việt Nam sẽ về sân Thiên Trường đá nếu đội lọt vào bán kết".

Ông Dũng chia sẻ thêm, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã có những chuẩn bị rất kỹ để cổ vũ cho các đội bóng tài SEA Games 31 lần này. Với tinh thần cổ vũ vì một Đông Nam Á thịnh vượng, hội sẽ cổ vũ cho tất cả các đội ra sân thi đấu, không phân biệt quốc gia vùng miền.

Người Nam Định muốn một điều ước: "U23 Việt Nam sẽ đá trên sân Thiên Trường nếu lọt vào bán kết" - Ảnh 4.

Những thành viên luôn nhiệt huyết trên sân của Hội cổ động viên bóng đá Nam Định. Ảnh: Trịnh Trọng

"Nhiều người cho rằng chúng tôi đã biến sân Thiên Trường thành sân nhà của U23 Lào tại SEA Games 31 lần này nhưng thực tế thì không phải. U23 Lào là đội ra quân đầu tiên của vòng loại bảng B tại Nam Định. Để khích lệ tinh thần các cầu thủ cũng như hâm nóng bầu không khí bóng đá tại thành phố Nam Định nên chúng tôi đã tổ chức buổi diễu hành, đồng thời may cờ quốc gia Lào để chuẩn bị cổ vũ", ông Dũng giải thích.

"Tuy nhiên cũng có những ưu ái nhất định với U23 Lào, tình hữu nghị gắn bó keo sơn bao nhiêu năm nay giữa Việt Nam và Lào. Đội tuyển Lào trước kia đã thi đấu cố gắng vì đội tuyển Việt Nam ở kỳ SEA Games 19 tại Indonesia. Ngày đó Lào đã thắng trong trận quyết định với Malaysia để đưa Việt Nam vào bán kết. Bản thân tôi cũng là người theo dõi trận đấu đó, khi tôi là Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Nam Định thì tôi luôn có một mong muốn một ngày nào đó sẽ được đền đáp lại những gì mà đội tuyển Lào đã làm với đội tuyển Việt Nam tại kỳ SEA Games 19 năm 1997 đó", ông Dũng chia sẻ thêm.

Người Nam Định muốn một điều ước: "U23 Việt Nam sẽ đá trên sân Thiên Trường nếu lọt vào bán kết" - Ảnh 5.

Tất cả đều cảm thấy buồn khi U23 Việt Nam không thi đấu trên sân Thiên Trường. Ảnh: Trịnh Trọng

Người yêu bóng đá Nam Định vẫn nổi tiếng về phong cách cổ vũ bóng đá trên sân Thiên Trường. Mỗi lần câu lạc bộ bóng đá Nam Định ra sân họ cổ vũ như thế nào thì ở những trận đấu vòng loại bảng B môn bóng đá nam SEA Games lần này họ cũng cổ vũ y như vậy.

19h ngày 11/5, trận đấu giữa U23 Lào gặp U23 Malaysia mới bắt đầu, nhưng khoảng 14h những thành viên chủ chốt trong Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã có mặt tại trụ sở của hội. Căn phòng nhỏ nằm ở một góc khán đài C sân Thiên Trường, bên trong không có gì ngoài cờ, trống, dụng cụ cổ vũ.

Người Nam Định muốn một điều ước: "U23 Việt Nam sẽ đá trên sân Thiên Trường nếu lọt vào bán kết" - Ảnh 6.

Sân Thiên Trường nhìn từ trên cao trong trận đấu U23 Lào gặp U23 Singapore. Ảnh: Trịnh Trọng

"Việc cổ vũ bóng đá không chỉ dừng lại ở đam mê mà nó là trách nhiệm, là nhiệm vụ phải làm của những người hâm mộ bóng đá Nam Định. Qua SEA Games 31 lần này, chúng tôi muốn cho cả Châu Á biết đến Nam Định là một địa phương có truyền thống bóng đá lâu đời nói riêng và bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển như thế nào nói chung", một cổ động viên bóng đá Nam Định cho biết.