Dân Việt

Ông Trần Văn Quỳnh: “Chúng tôi muốn bé Ban thỏa niềm đam mê bóng đá”

Hoàng Giang 09/07/2022 19:10 GMT+7
Nhận bé Đặng Văn Ban làm con nuôi, đồng thời gửi em làm học viên danh dự Học viện HAGL, ông Trần Văn Quỳnh và các thầy cô trong Học viện mong muốn bé Ban được thoả niềm đam mê bóng đá.

Những ngày qua, bức ảnh cầu thủ U13 HAGL Đặng Văn Ban (SN 2010, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) nhỏ bé trước cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng chung kết U13 Quốc gia đang diễn ra tại TP.Đà Nẵng khiến dư luận quan tâm.

Ông Trần Văn Quỳnh: “Chúng tôi muốn bé Ban thỏa niềm đam bóng đá” - Ảnh 1.

Bức ảnh cầu thủ U13 HAGL Đặng Văn Ban nhỏ bé trước cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Viết Định.

Theo đó, nhiều ý kiến trái chiều khiến ông Trần Văn Quỳnh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tiếp thị thể thao HAGL), cha nuôi bé Đặng Văn Ban lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của em trong bước đường tương lai. Với tình cảm người cha dành cho con mình, ông Quỳnh chia sẻ về lần đầu gặp bé Đăng Văn Ban trong kỳ tuyển sinh khóa 6 học viện HAGL trên sân Pleiku: "Lúc đầu, tôi rất ấn tượng với bé Ban vì con có thể hình khá nhỏ nhưng sở hữu kỹ thuật rất tốt. Nhưng tinh thần và sự khát khao của Ban trên sân bóng mới thực sự ấn tượng. Ban luôn kêu gọi các đồng đội thi đấu quyết tâm và hướng lên phía trước".

Ông Trần Văn Quỳnh: “Chúng tôi muốn bé Ban thỏa niềm đam bóng đá” - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Quỳnh (áo đen) và bé Đặng Văn Ban (áo đỏ), hôm ông nhận Ban làm con nuôi trong ngày tuyển sinh khóa 6 học viện HAGL. Ảnh nhân vật cung cấp.

Những ấn tượng đầu tiên về cậu bé có đôi chân khéo léo nhanh thoăn thoắt kỹ thuật điêu luyện và một tinh thần rực lửa mỗi khi được chơi bóng đã tạo thiện cảm với ông Quỳnh. Đến khi được người thầy đưa Ban từ Hải Dương vào Pleiku thi tuyển, ông mới biết hoàn cảnh cảm động của Ban.

Ông cho biết: "Khi tôi nghe thầy của Ban kể, cha mẹ bé bỏ nhau từ nhỏ và bé đang phải sống cùng bà nội bị câm điếc. Lòng tôi quặn thắt. Cùng với việc Ban không đủ tiêu chuẩn để chính thức vào Học viện HAGL khiến tôi thấy mình cần phải làm gì đó cho em. Cùng đi lên từ hoàn cảnh khó khăn, tôi đồng cảm với Ban. Nhưng em hơn tôi khi sở hữu những tố chất để đá bóng giỏi. Vì thế, tôi quyết định nhận Ban làm con mình để giúp con tiếp tục thỏa khát khao đam mê bóng đá".

Ông Trần Văn Quỳnh: “Chúng tôi muốn bé Ban thỏa niềm đam bóng đá” - Ảnh 3.

Các con trai của ông Quỳnh, gồm 2 con đẻ và 2 con nuôi (Ban bìa phải) được ông Quỳnh đưa vào Sài Gòn xem HAGL đá AFC Champions League 2022. Ảnh nhân vật cung cấp.

Sau đó, ông Quỳnh gửi gắm Ban làm học viên danh dự của Học viện HAGL. Lúc đầu, ông dự tính cho Ban học tập tại trường quốc tế trên địa bàn TP.Pleiku và tập luyện bóng đá cùng các thành viên khóa 6 Học viện HAGL. Nhưng khi trao đổi với ông Nguyễn Tấn Anh, vị Giám đốc điều hành HAGL này rất ủng hộ và cho phép Ban sẽ được học văn hóa cũng như học năng khiếu bóng đá như các học viên chính thức khác. Điều này đã mở ra cơ hội nuôi dưỡng ước mơ của cậu bé vốn phải chịu nhiều thiệt thòi. Từ ngày vào học viện, Ban đã nỗ lực tập luyện không ngừng để bù lại những khiếm khuyết về thể hình của mình. Và cậu đã được tạo điều kiện đi cùng U13 HAGL để tranh tài ở Giải U13 Quốc gia.

Ông Trần Văn Quỳnh: “Chúng tôi muốn bé Ban thỏa niềm đam bóng đá” - Ảnh 4.

Ban tập luyện cùng các cầu thủ khóa 6 Học viện HAGL.

Tại Giải U13 Quốc gia, ông Trần Văn Quỳnh là trưởng đoàn U13 HAGL. Ông cho biết, vòng loại bảng III ở Đắk Lắk, Ban thể hiện rất tốt với những màn trình diễn ấn tượng. Với trận đấu gặp U13 Sông Lam Nghệ An tại vòng chung kết U13 Quốc gia, Ban được vào sân hơi trễ khi cục diện trận đấu đã an bài. Nhưng Ban đã thể hiện được tinh thần rất tốt.

"Bức hình Ban nhỏ bé so với cầu thủ U13 Sông Lam Nghệ An khá đặc biệt. Nó khiến nhiều người cho rằng tiêu chuẩn tuyển chọn tài năng của Học viện HAGL có vấn đề khi bỏ qua yếu tố hình thể. Thực sự, Ban là nhân tố đặc biệt, còn hầu hết các cầu thủ U13 HAGL thể hình khá tốt và theo tiêu chuẩn khắt khe của các tuyển trạch viên", ông Quỳnh chia sẻ.

Ông Trần Văn Quỳnh: “Chúng tôi muốn bé Ban thỏa niềm đam bóng đá” - Ảnh 5.

U13 HAGL tham dự giải U13 Quốc gia. Ban nhỏ bé nhất trong các cầu thủ. Ảnh: Văn Đại

Ngày 12/7, Ban sẽ được về thăm bà nội. Sau đó em được đưa đến Viện dinh dưỡng học tại Hà Nội để khám và có những kế hoạch phát triển cải thiện thể chất cho em tốt hơn. Theo ông Quỳnh, bản thân ông và các thầy cô tại HAGL muốn bé Ban thỏa niềm đam mê bóng đá. Tương lai, nếu Ban không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, em có thể chơi futsal, học thêm huấn luyện... để em sống với tình yêu bóng đá và sống được với những gì liên quan đến bóng đá.

Bên cạnh đó, lứa U13 HAGL này gồm những học viên vừa trúng tuyển khóa 6 cách đây vài tháng, hầu hết ở tuổi 10, 11 và có 3 em lứa tuổi U13. Do đó, tại vòng chung kết U13 Quốc gia, Học viện HAGL muốn các em được trải nghiệm cảm giác thi đấu chứ không quan trọng thành tích thắng thua. Tương lai của các cầu thủ này kéo dài từ 8-10 năm nữa.