Ngày 5/8, nhiều người dân đi đường tại TP.Đà Lạt đã rất bất ngờ và xúc động khi xuất hiện bức tranh về hình ảnh người lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ trong 1 vụ cháy.
Bức tranh này được bà Đinh Thị Thu thuê họa sĩ về vẽ trên bức tường cửa hàng của gia đình. Bức tranh có chiều cao hơn 3m, rộng 4m được vẽ trên bờ tường xi măng ngay cạnh cây xăng đường Thông Thiên Học. Trong bức tranh, 2 chiến sĩ đang dùng vòi nước chữa cháy, một chiến sĩ cầm rìu và ôm một cháu nhỏ chạy ra khỏi đám cháy.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Thu cho biết: "Tôi thuê họa sĩ về vẽ bức tranh này để tri ân 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC tại Hà Nội đã hy sinh thân mình để giúp đỡ người dân. Từ đó, người dân cũng lấy làm bài học kinh nghiệm, cảnh giác khi làm việc để không xảy ra những vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản".
Anh Nguyễn Tấn Đức, người trực tiếp vẽ bức tranh chia sẻ, sáng ngày 1/8 anh bắt đầu vẽ, dự định đến cuối ngày 5/8 sẽ hoàn thiện. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu màu acrylic (sơn nước).