Dân Việt

Hàng thủ CLB Hà Nội "mơ ngủ" trong ngày Chủ tịch cưới Hoa hậu gốc Hải Phòng

Lê Minh 23/10/2022 19:04 GMT+7
Chiều nay (23/10), những sai lầm liên tiếp nơi hàng thủ đã khiến CLB Hà Nội thua chủ nhà Hải Phòng. Chiến thắng giúp đội bóng quê hương của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục cuộc đua vô địch với CLB Hà Nội của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang.

CLB Hà Nội thua 3 bàn sau 37 phút

Trước khi bước vào cuộc so tài chiều nay trên sân Lạch Tray, CLB Hà Nội đã trải qua 3 chiến thắng thuyết phục liên tiếp trong tháng 10 (thắng B.Bình Dương 5-1, thắng Nam Định 5-2, thắng TP.HCM 6-0) có ý nghĩa như "cú hat-trick" tuyệt vời hướng tới đám cưới của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang và Hoa hậu quê gốc Hải Phòng Đỗ Mỹ Linh.

Nhưng trong đúng ngày cưới của Chủ tịch, khi mọi người đều nghĩ tới một "cú poker" chiến thắng hoàn hảo của CLB Hà Nội trong chuyến làm khách tại Hải Phòng thì đội bóng Thủ đô lại chấp nhận trắng tay rời Lạch Tray.

Việc thiếu vắng tiền vệ "mỏ neo" Đậu Văn Toàn vì thẻ phạt khiến HLV Chun Jae-ho phải đưa Thái Quý bó vào trong thế chỗ trong sơ đồ 4-1-4-1. Bộ tứ hậu vệ của CLB Hà Nội là Văn Kiên (phải) - Thành Chung - Việt Anh - Văn Hậu; 4 tiền vệ "tiếp lửa" cho mũi nhọn người Brazil Lucao là Tuấn Hải (phải) - Hai Long  - Hùng Dũng - Xuân Tú.

Hàng thủ CLB Hà Nội "mơ ngủ" trong ngày Chủ tịch cưới Hoa hậu gốc Hải Phòng - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng (áo trắng) chơi lấn lướt đội khách Hà Nội trong hiệp 1. Ảnh: Vietnamnet

Rất khó để tin sức ép từ hơn 22 nghìn khán giả có mặt trên sân Lạch Tray có thể khiến những đôi chân "sao số" bên phía CLB Hà Nội chịu áp lực và bị "khớp" tâm lý. Nhưng thực tế, CLB Hà Nội đã nhập cuộc không tốt trước sự hưng phấn, chủ động đẩy cao đội hình tấn công của Hải Phòng.

Ngay từ phút thứ 6, Rimario đã đưa bóng vào lưới CLB Hà Nội từ đường căng ngang bên cánh phải nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Nhưng rồi các CĐV Hải Phòng cũng không phải chờ lâu để được "mở hội" trên các khán đài. Phút 17, Thái Bình đá phạt góc bên cánh phải (lại là cánh phải) và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trong nỗ lực hóa giải đã đánh đầu phản lưới nhà, giúp CLB Hải Phòng vượt lên.

Thua trước nhưng lối chơi của CLB Hà Nội không được cải thiện. Họ tỏ ra khá lúng túng trong mỗi đường lên bóng - hình ảnh rất khác so với chính mình trong phần lớn thời gian đã qua tại V.League 2022.

Ở thế khó như vậy, thủ môn Văn Công bỗng nhiên muốn biến mình thành "nghệ sĩ" với màn thể hiện kỹ thuật muốn đi bóng qua Văn Minh (số 29 - Hải Phòng) nhưng bất thành và CLB Hà Nội nhận bàn thua thứ 2 lãng xẹt. Văn Minh giành được bóng và dễ dàng lập công gia tăng cách biệt.

Thế trận hoàn toàn thuộc về CLB Hải Phòng. Phút 31, Ngọc Quang chuyền khe cho Rimario thoát xuống, loại bỏ sự đeo bám của Việt Anh, sửa lòng kỹ thuật đánh bại thủ môn Văn Công nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hàng thủ CLB Hà Nội "mơ ngủ" trong ngày Chủ tịch cưới Hoa hậu gốc Hải Phòng - Ảnh 3.

Đội trưởng Hải Huy ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho CLB Hải Phòng trước Hà Nội chiều nay. Ảnh: Vietnamnet

Phút 37, CLB Hà Nội nhận bàn thua thứ 3. Dụng Quang Nho đi bóng tốc độ bên cánh phải (lại là cánh phải, vị trí mà Đoàn Văn Hậu đáng ra phải thường xuyên xuất hiện để đánh chặn) xuống sát đường biên ngang trước khi trả ngược ra cho Hải Huy dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0.

3 bàn thua trong vòng 37 phút đã chạm tới tự ái của CLB Hà Nội. Văn Quyết chưa đạt thể trạng tốt nhất do mới khỏi Covid-19 vẫn được đưa vào sân phút 40 thế chỗ Thái Quý để vực dậy tinh thần toàn đội.

Tuấn Hải lập cú đúp, CLB Hà Nội vẫn thua!

Với sự có mặt của Văn Quyết, Xuân Tú được chuyển sang bên cánh phải, Tuấn Hải bó vào trong đá cặp tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng, Hai Long lùi xuống đá tiền vệ "mỏ neo" thay Thái Quý.

Hiệu quả đã đến với CLB Hà Nội phút bù giờ hiệp 1 khi Lucao đánh đầu chiến thuật cho Tuấn Hải thoát xuống vượt qua Quang Nho và kết thúc đẹp mắt rút ngắn tỷ số 1-3.

Ngay sau giờ nghỉ, HLV Chun Jae-ho đưa ra sự thay đổi người thứ 2 với sự xuất hiện của trung vệ Duy Mạnh thế chỗ Thành Chung.

Hàng thủ CLB Hà Nội "mơ ngủ" trong ngày Chủ tịch cưới Hoa hậu gốc Hải Phòng - Ảnh 4.

Tuấn Hải (giữa) lập cú đúp nhưng không đủ để giúp CLB Hà Nội có điểm rời sân Lạch Tray. Ảnh: Vietnamnet

Hai đội chơi "ăn miếng. 6 phút sau khi Mpande không thắng được thủ môn Văn Công trong tình huống đối mặt, phút 54, CLB Hà Nội có bàn gỡ 2-3. Xuân Tú chuyển bóng vào vòng cấm cho Việt Anh đánh đầu cận thành. Đình Triệu đọc tình huống tốt, cứu thua ngay trên vạch vôi nhưng Tuấn Hải đã kịp lao vào đánh đầu bồi vào lưới trống hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Với quyết tâm có điểm rời Lạch Tray, HLV Chun Jae-ho đưa ra sự thay đổi thứ 3 hướng vào hàng công với kinh nghiệm của cựu tuyển thủ quốc gia Thành Lương thế chỗ sức trẻ Xuân Tú bên cánh.

CLB Hà Nội gia tăng sức ép, còn Hải Phòng cố gắng phản công dựa trên khả năng càn lướt, tốc độ của "sát thủ" Rimario.

Đến phút 78, CLB Hà Nội tiếp tục thay 2 người cuối cùng nhắm vào tuyến giữa: Hùng Dũng, Hai Long rời sân nhường chỗ cho Minh Tuấn, Đức Huy.

Hơn 10 phút cuối trận, CLB Hà Nội vẫn miệt mài tấn công nhưng không thành công và chấp nhận thua chung cuộc 2-3.

Với 3 điểm có được trước CLB Hà Nội, Hải Phòng (38 điểm) xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém Hà Nội 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Ở trận đấu diễn ra cùng lúc 17 giờ chiều nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong vòng xoáy của cuộc đua trụ hạng đã thi đấu đầy nỗ lực để cầm hòa chủ nhà B.Bình Dương 2-2. Sau 18 phút thi đấu, B.Bình Dương đã dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của ngoại binh Welington, Eydison (phạt đền). Nhưng tới cuối hiệp 1, HL.Hà Tĩnh đã có 2 bàn gỡ do công Paollo, Janclesio.

Có 1 điểm quan trọng rời sân B.Bình Dương, HL.Hà Tĩnh 18 điểm vẫn đứng áp chót nhưng hơn đội cuối bảng TP.HCM 1 điểm.