Dân Việt

Bước chạy ngạo nghễ của Antonio Rüdiger, coi thường Nhật Bản và cái kết

THDV 24/11/2022 10:11 GMT+7
Vào những phút nửa cuối hiệp 2 của trận cầu, hậu vệ Antonio Rüdiger của đội tuyển Đức đã có bước chạy khá kỳ lạ, bị đánh giá là ngạo nghễ và coi thường đối thủ. Cái kết là cỗ xe tăng Đức bị quật đổ với sự kiên cường của người Nhật.

Bước chạy ngạo nghễ của Antonio Rüdiger

Bước chạy ngạo nghễ của Antonio Rüdiger, coi thường Nhật Bản và cái kết - Ảnh 2.

Tình huống xảy ra ở phút 64, khi HLV Hajime Moriyasu đã tung cựu tiền đạo Arsenal, Takuma Asano vào sân trong hiệp hai để tăng cường khả năng tấn công của đội bóng "Samurai xanh". Asano nỗ lực đuổi theo bóng từ đường chuyền dài của đồng đội bên đường biên, nhưng bị Rudiger theo kèm rất sát. 

Tuy nhiên, thay vì ngăn chặn đối thủ hoặc phá bóng ra ngoài như cách thông thường của một cầu thủ ở vị trí phòng ngự, Rudiger lại thể hiện màn chạy theo kiểu "ngựa phi" để như muốn chế giễu đối thủ của mình.

Cựu ngôi sao của Chelsea thậm chí cười rất tươi khi quả bóng sau đó đi hết đường biên ngang.

Bước chạy ngạo nghễ của Antonio Rüdiger, coi thường Nhật Bản và cái kết - Ảnh 3.

Rudiger thất vọng sau trận đấu.

Thế nhưng, đội tuyển Nhật Bản bất ngờ gỡ hòa ngay sau đó, với pha lập công của tiền vệ Ritsu Doan trong vòng cấm ở phút 75.

Chưa dừng lại đó, chính tiền đạo Takuma Asano đã gieo sầu với tuyển Đức cũng như trung vệ Antonio Rudiger khi bứt tốc mạnh mẽ sau đường chuyền từ sân nhà của đồng đội, khống chế bóng bước một gọn gàng trước khi dứt điểm góc hẹp đánh bại thủ thành Manuel Neuer.