Trong trận chung kết hạng -63kg nam taekwondo SEA Games 32, Phạm Đăng Quang đã thi đấu đầy bản lĩnh để "lội ngược dòng" thành công trước võ sĩ Thái Lan Sritimongkol Napat.
Sau hiệp đầu thua 1-2, sang hiệp 2, Phạm Đăng Quang đã có những đòn chân chính xác trúng giáp bụng của Sritimongkol Napat, qua đó thắng 4-2. Hoà 1-1 sau hai hiệp đấu, hai võ sĩ bước vào hiệp 3 có tính chất quyết định cho tấm HCV.
Phạm Đăng Quang (giáp xanh) với đòn chân hiệu quả trúng giáp đầu Sritimongkol Napat. Ảnh: Minh Đức
Tận dụng sai lầm của đối thủ, Phạm Đăng Quang đã vượt lên dẫn 4-0. Những giây cuối của hiệp đấu, Sritimongkol Napat buộc phải tấn công mạnh mẽ để hy vọng gỡ điểm và lại lộ sơ hở vùng đầu để Phạm Đăng Quang thực hiện đòn chân đẹp mắt ghi 3 điểm, dẫn 7-0.
Nỗ lực hết mình của Sritimongkol Napat chỉ giúp anh gỡ được 2 điểm, chịu thua 2-7 trong séc 3 và thua chung cuộc 1-2.
Tấm HCV của Phạm Đăng Quang là tấm HCV thứ 4 của taekwondo Việt Nam. ĐT taekwondo Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với 4 HCV (2 đối kháng, 2 biểu diễn), 5 HCB, 3 HCĐ, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường.
Trả lời phỏng vấn Dân Việt sau khi mang vinh quang về cho Tổ quốc, Phạm Đăng Quang chia sẻ: "Đây là kỳ SEA Games thứ 3 của tôi nhưng hôm nay tôi mới có thể bước lên bục cao nhất. Tấm HCV rất có ý nghĩa đối với tôi, cho tôi thêm động lực tập luyện, thi đấu, giành thêm những tấm huy chương nữa cho taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế".
Phạm Đăng Quang cho hay, đối thủ Sritimongkol Napat không hề xa lạ với anh: "Tôi từng gặp Sritimongkol Napat hai lần tại giải vô địch Đông Nam Á và toàn thua. Có một chút áp lực khi bước vào trận chung kết nhưng tôi cảm thấy rất tự tin vì hiểu những điểm mạnh, điểm hạn chế của đối thủ.
Mỗi hiệp đấu taekwondo chỉ có 2 phút và với luật mới "cuốn chiếu" từng hiệp chứ không cộng dồn điểm như luật cũ, mọi sai sót nhỏ nhất cũng sẽ đánh mất cơ hội giành HCV.
Hôm nay, tôi đã nắm bắt được cơ hội của mình khi Sritimongkol Napat sai sót, đặc biệt ở thời điểm cuối hiệp 3 để giành chiến thắng".
Với tấm HCV SEA Games 32, ngoài tiền thưởng theo chế độ nhà nước (45 triệu đồng cho HCV SEA Games), Phạm Đăng Quang còn được Liên đoàn taekwondo Việt Nam thưởng nóng 500 USD.
Liên đoàn taekwondo Việt Nam thưởng 500 USD cho tấm HCV SEA Games 32 của Phạm Đăng Quang. Ảnh: Minh Đức
Khi phóng viên hỏi về dự định dùng số tiền thưởng "nóng" này ra sao? Phạm Đăng Quang cười đáp: "Trước khi bước vào SEA Games 32, tôi không nghĩ mình có thể giành HCV. Vậy nên ngay lúc này, tôi cũng chưa biết sẽ dùng 500 USD đó để làm gì.
Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn gọi điện về báo tin vui cho cha mẹ. Cha mẹ tôi luôn ủng hộ, là chỗ dựa tinh thần giúp tôi vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trên hành trình theo đuổi niềm đam mê taekwondo".
Phạm Đăng Quang trả lời PV Dân Việt sau khi giành HCV SEA Games 32.
Phạm Đăng Quang xúc động ăn mừng tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.
Nụ cười hạnh phúc của võ sĩ 22 tuổi TP.HCM.
Phạm Đăng Quang đặt tay lên ngực trái, tự hào hát Quốc ca.
Tấm HCV SEA Games 32 là động lực giúp Phạm Đăng Quang tự tin chinh phục những giải đấu quốc tế trong tương lai mà gần nhất là ASIAD 19.
Phạm Đăng Quang chụp ảnh kỷ niệm với các VĐV giành huy chương taekwondo hạng -63kg.
ĐT taekwondo Việt Nam khép lại SEA Games 32 với 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ.