Sáng nay (4/5), Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân" diễn ra chặng 4 với lộ trình dài 155km từ thành phố Sơn La về Điện Biên Phủ.
Sau khi xuất phát tại Quảng trường Tây Bắc và diễu hành xung quanh TP Sơn La trong sự cổ vũ của đông đảo người dân, các cua-rơ đã bước vào những thách thức thật sự khi leo đèo Pha Đin (12km), đèo Tằng Quái (5,5km) dưới tiết trời nắng nóng, trước khi đổ đèo cán dích tại Quảng trường 7/5, trên đường Võ Nguyên Giáp.
Cua-rơ 24 tuổi của đội Đồng Nai Nguyễn Hướng xuất phát với chiến thuật quyết tâm đưa đồng đội Nguyễn Hoàng Sang về nhất. Nhưng do các đối thủ đều cử người "ôm" anh Sang rất gắt, nên Hướng đã tận dụng cơ hội tấn công sau khi đổ đèo và cán đích đầu tiên với thời gian 4 giờ 11 phút 53 giây.
Trao đổi với báo chí sau khi về đích, Nguyễn Hướng nói: "Đường đua hôm nay khá khó khăn khi có hai đèo rất nặng là đèo Pha Đin và đèo Tằng Quái. Các đối thủ đều rất mạnh và lúc lên đèo đã tập trung "ôm" anh Sang.
Tôi tận dụng cơ hội để tấn công, đổ đèo về đích. Tôi khá bất ngờ với kết quả này. Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân" là cơ hội để các VĐV có khả năng leo đèo thể hiện mình khi chỉ có chặng đầu và chặng cuối là đua đường bằng, ba chặng quan trọng đều có những khúc lên-xuống leo đèo cần tới nỗ lực, ý chí, quyết tâm".
Chi tiết đáng chú ý là Nguyễn Hướng tới với môn xe đạp khá muộn năm 17 tuổi. Nhưng đầu năm nay, sau 7 năm rèn giũa theo đuổi đam mê, chàng trai quê Đồng Nai đã được triệu tập ĐT xe đạp Việt Nam.
Trong lần thứ hai dự giải đua xe đạp báo Quân đội Nhân dân, Nguyễn Hướng đã đặt dấu ấn khi về nhất chặng 4 - chặng đua được đánh giá khắc khiệt nhất Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân".
"Các đội đều tập trung dồn sức, chiến thuật để cạnh tranh chặng về Điện Biên Phủ đầy ý nghĩa. Chúng tôi đã vinh dự thắng chặng này và sẽ cố gắng hơn để giành kết quả cao nhất ở chặng cuối đua quanh thành phố Điện Biên Phủ vào ngày mai (đua 21 vòng có chiều dài 42km - PV)", Nguyễn Hướng nói.
Khi Dân Việt đặt câu hỏi về cơ duyên đến với môn xe đạp, Nguyễn Hướng bày tỏ: "Xung quanh nhà tôi có nhiều chú hàng xóm hay đạp xe, tôi xem nên thích và mê lúc nào chẳng biết.
Tôi đã tiết kiệm tiền để mua được chiếc xe đầu tiên, giá chỉ vài triệu thôi và tập từ từ, sau đó vào đội Đồng Nai từ năm 17 tuổi đến nay.
Tôi hy vọng trong tương lai có thể gặt hái được những thành tích quốc tế trong màu áo ĐTQG".
Đại tá Ngô Anh Thu - Phó Tổng Biên tập báo Quân dội Nhân dân, Tổng Chỉ huy Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2024, Cúp Báo Quân đội nhân dân":
"Tinh thần, hào khí Điện Biên Phủ năm xưa đã được các cua-rơ vận dụng rất tốt trong từng chặng đua. Họ thi đấu với tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm cao nên đã giành được thành tích rất tốt, xác lập những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử xe đạp Việt Nam.
Song hành với cuộc đua, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghiã, tri ân các lực lượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến đã tham gia vào chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Ở các nơi đoàn đua đi qua, chúng tôi đều dành những phần quà. Tại Điện Biên Phủ, báo Quân đội Nhân dân cùng với các nhà tài trợ đồng hành đã trao tặng một điểm trường trị giá 6,5 tỷ đồng.
Chúng tôi cũng tặng tỉnh Lai Châu 10 công trình, trường học. Chúng tôi tin với sự động viên, giúp đỡ của đồng bào nhân dân các dân tộc địa phương trong cả nước, sự nỗ lực chung của nhiều phía, đặc biệt là tình cảm của bà con Điện Biên Phủ đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)".