Dân Việt

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi vào lớp 10 Hà Nội: "Chờ suốt 3 tiếng chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên"

Gia Khiêm 08/06/2024 12:03 GMT+7
Hoà trong dòng người, ông Nguyễn Xuân Sung (80 tuổi) khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi vẫn lái xe đưa con trai 15 tuổi đi thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng (Cầu Giấy).

"Chờ 3 tiếng đồng hồ chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên" 

Gần 10h sáng 8/6, thời tiết Hà Nội bắt đầu oi nóng. Ấy vậy nhưng tại nhiều điểm thi, phụ huynh vẫn miệt mài người đứng, người ngồi vạ vật chờ đợi con trong kỳ thi vào lớp 10.

Ông Nguyễn Xuân Sung khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi vẫn lái xe đưa con trai 15 tuổi đi thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng. Clip: Gia Khiêm

Tại điểm thi Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội có cụ ông Nguyễn Xuân Sung (80 tuổi, ở phố Bạch Mai) đang chờ con thi.

Ông Sung với mái tóc bạc, liên tục hướng ánh mắt về phía cổng trường nơi con trai đang làm bài thi.  

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi vào lớp 10 Hà Nội: "Chờ suốt 3 tiếng chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên"- Ảnh 1.

Ông Sung vui vẻ ngồi chờ con trai thi trên chiếc xe máy gắn bó với mình suốt 31 năm qua. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Sung có con là Nguyễn Xuân Toàn (học sinh lớp 9A3, Trường THCS Ngô Gia Tự) năm nay cũng dự thi vào lớp 10. Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Sung vẫn khoẻ, cười tươi, tự túc chở con đi thi bằng chiếc xe máy cà tàng gắn bó với mình suốt hơn 30 năm qua.

Thay vì chọn gốc cây tránh nắng, ông Sung chống chiếc xe máy thẳng đứng ngồi ngay trước cổng điểm thi. Sở dĩ làm vậy bởi ông muốn sau khi kết thúc môn thi người đầu tiên con trai nhìn thấy đó là cha mình.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi vào lớp 10 Hà Nội: "Chờ suốt 3 tiếng chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên"- Ảnh 2.

Ông Sung chia sẻ với PV Dân Việt. Ảnh: Đình Huy

"Tôi rất lo cho con nên muốn con có tâm lý thật tốt khi làm bài thi. Chờ 3 tiếng đồng hồ chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên. Tôi chỉ cần thế thôi. Bao giờ con đi thi cũng vậy tôi tôi đứng trước cổng trường chờ", ông Sung chia sẻ.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, ông Sung kể, trước đây làm công nhân ở nước ngoài. Ông tự nhận mình lận đận trong tình duyên nên ngoài 40 tuổi mới lập gia đình. Ông Sung có 1 con trai với vợ đầu năm nay 34 tuổi. Sau đó, ông đi thêm bước nữa sinh được 2 con trai. Người con trai thứ 2 vừa tốt nghiệp đại học, còn Toàn thì năm nay thi vào lớp 10.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi vào lớp 10 Hà Nội: "Chờ suốt 3 tiếng chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên"- Ảnh 3.

Người cha hoà vào dòng người chờ đón con trai. Ảnh: Gia Khiêm

"Ở tuổi này còn đưa con đi thi tôi không thấy ngại gì. Tôi thấy vui vẻ vì vẫn còn sức chăm con. Tôi muốn trong bất cứ trường hợp nào, cũng có thể ở bên cạnh con để có thể quan tâm, hỗ trợ, đặc biệt là những thời điểm quan trọng như việc thi cử. Tôi cũng luôn động viên con thích môn nào học môn đó. Tôi cũng chưa bao giờ ngồi cạnh ép con học, chỉ động viên con cố gắng học sẽ được lợi như thế nào, không học sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của mình ra sao. Con học mà mệt mỏi thì nghỉ ngơi, thư giãn", ông Sung bộc bạch.

Không bao giờ ép buộc con đi học thêm

Ông Sung chia sẻ, chân phải đã trải qua tổng cộng 13 lần đại phẫu thuật, thậm chí cắt một phần xương chân. Thế nhưng, ông luôn là người bản lĩnh. Ông bảo từ nhà ra điểm thi 6km, ngày nay đưa con đi lại tổng cộng 4 lần nhưng ông không ngại. 

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi vào lớp 10 Hà Nội: "Chờ suốt 3 tiếng chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên"- Ảnh 4.

Ông Sung chia sẻ chưa bao giờ ép con học quá nhiều. Ảnh: Gia Khiêm

Trước việc có ngại khi tuổi 80 vẫn đưa con đi thi, ông Sung cười đáp: "Tôi không ngại khi đưa con, điều quan trọng bản thân đủ sức khoẻ, luôn ở bên con lúc nó cần tôi nhất. Con rất cần mình đưa đi đến đây. Thi xong ra nhìn thấy tôi ngay. Dù con thi thế nào cũng động viên rồi bố con cùng đi về nhà".

Con trai ông đăng ký 3 nguyện vọng. Nguyện vọng 1 là Trường THPT Thăng Long, nguyện vọng 2 là Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, nguyện vọng 3 là Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Cụ ông 80 tuổi đưa con đi thi vào lớp 10 Hà Nội: "Chờ suốt 3 tiếng chỉ muốn con nhìn thấy mình đầu tiên"- Ảnh 5.

Hai cha con ông Sung rời điểm thi về nhà. Ảnh: Gia Khiêm

"Con cũng đăng ký thi thêm chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chu Văn An vì có năng khiếu tiếng Anh, thậm chí luôn thuộc top đầu của trường", ông cho biết rồi đứng hoà trong dòng người chờ đón con kết thúc bài thi trở ra.

"Tôi cũng không bao giờ bắt buộc con phải đi học thêm chỗ này chỗ kia. Nhiều bậc bố mẹ bắt các con học nhiều và đặt kỳ vọng vào con quá lớn, thậm chí ép con phải làm theo ý mình. Tôi không muốn làm điều đó và cho con được làm những điều mình thích. Cũng rất may là con học tốt, là học sinh giỏi của trường", ông Sung cười tươi.

Ông không đầu tư cho con trai nhiều ngoài một điện thoại thông minh và một laptop, với giao kèo được đưa ra từ đầu: Nếu muốn tiếp tục sử dụng thì con phải cố gắng duy trì trong top 10 của lớp. Thời gian rảnh, có thể chơi game để giải trí. 

Thấy Xuân Toàn bước ra bảo làm tạm được đề thi môn Văn, người cha tập tễnh dắt xe máy chở con trở về nhà nghỉ ngơi để chiều tiếp tục bước vào môn thi Tiếng Anh. Môn thi này Toàn luôn tự tin mình làm tốt và cũng là môn thi cậu yêu thích nhất.