Dân Việt

Scotland và Thuỵ Sĩ sẽ chơi như thế nào trong hiệp 2?

PV 20/06/2024 01:35 GMT+7
Với những gì đã diễn ra trong hiệp 1, có lý do để tin rằng, hiệp 2 sẽ là lúc mà cả Scotland và Thuỵ Sĩ bung sức để giải quyết trận đấu...

Nhận định hiệp 2 Scotland vs Thuỵ Sĩ

Do đã có 3 điểm làm vốn nên Thụy Sĩ lựa chọn lối chơi chắc chắn và đề cao an toàn còn Scotland cần phải thắng để níu kéo hy vọng đi tiếp chưa mạnh dạn đẩy cao đội hình lên tấn công.

Tuy vậy cũng chỉ đến phút 13 thì tỷ số đã được mở. Scotland tổ chức đợt phản công nhanh và McGregor đẩy bóng vừa vặn cho Scott McTominay dứt điểm bằng chân trái. Lẽ ra Yann Sommer đã có thể bắt gọn trái bóng nếu như Fabian Schar không tiến hành can thiệp để rồi trở thành màn đốt lưới nhà. Như vậy, cả hai bàn mà Scotland có được tại Euro 2024 đều là tình huống phản lưới (trước đó là tình huống Rudiger "giúp" họ có bàn danh dự trước Đức).

Scotland và Thuỵ Sĩ sẽ chơi như thế nào trong hiệp 2?- Ảnh 1.

Scotland vs Thuỵ Sĩ.

Song lợi thế dẫn bàn của Scotland chỉ tồn tại đên phút 26 mà thôi. Ralston chuyền ngang quá nguy hiểm bên phần sân nhà và đã bị Shaqiri trừng phạt. Thậm chí số 23 thực hiện ngay động tác dứt điểm ở chạm đầu tiên, vẽ ra một đường cong mỹ miều găm bóng vào lưới trong sự bất lực của Gunn.

Bàn gỡ giúp Thụy Sĩ lấy lại tự tin lẫn tinh thần để rồi lại kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Đội tuyển xứ đồng hồ có thêm vài cơ hội ăn bàn khác nhưng đều bỏ lỡ. Trong đó tiền đạo số 19 Ndoye có một pha cứa lòng bị Gunn chặn đứng và ở tình huống phạt góc sau đó, anh chàng này đã đưa được bóng vào lưới. Dẫu vậy bàn thắng bị từ chối bởi lỗi việt vị.

Với những gì đã diễn ra trong hiệp 1, có lý do để tin rằng, hiệp 2 sẽ là lúc mà cả Scotland và Thuỵ Sĩ bung sức hơn nữa để giải quyết trận đấu...

Đội hình ra sân Scotland vs Thuỵ Sĩ

Scotland: Angus Gunn, Tony Ralston, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney, Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Callum McGregor, John McGinn, Che Adams.

Thuỵ Sĩ: Yann Sommer, Fabian Schar, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ruben Vargas, Xherdan Shaqiri, Michel Aebischer, Dan Ndoye.