Dân Việt

Nhiều người dân tại khu trung tâm TP.HCM hiến "tấc vàng" mở rộng đường

Diệu Bình 07/07/2024 12:06 GMT+7
Gác nỗi lo hẻm nhỏ, đi lại khó khăn, người dân tại quận trung tâm TP.HCM sẵn sàng hiến đất, bỏ tiền túi để mở rộng đường.

Không tiếc "tấc vàng"

Những ngày qua, hàng chục hộ dân tại ở con hẻm 549/66 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP.HCM cùng hiến đất mở rộng đường hẻm. Họ tất bật đập tường, tháo dỡ hàng rào, cửa chính để lùi nhà vào trong khoảng một mét để đơn vị thi công mở rộng đường lên 4-5 m. 

Con hẻm chật hẹp, sụt lún, rộng khoảng chừng 2 m, xe di chuyển khó khăn nay đã trở nên thông thoáng. 

Chán cảnh sống chật, người dân TP.HCM cùng hiến đất mở rộng đường hẻm- Ảnh 1.

Nhiều người dân hiến đất mở rộng đường hẻm 549/66 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP.HCM. Ảnh: D.B

Bà Xuân Hương (trú phường 2, quận 3) cho biết, để phục vụ cho công tác mở rộng hẻm, gia đình của bà phải phá hết phần tường rào, dời cửa vào bên trong. 

"Sau khi được vận động hiến đất mở rộng đường, gia đình tôi đã chủ động tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho chính quyền. Địa phương có hỗ trợ một phần kinh phí nhưng thật ra cũng không đủ, tôi phải bỏ tiền túi sửa chữa lại nhà cửa nhưng nghĩ chỉnh tranh lại đường sá là việc làm cần thiết nên gia đình tôi chấp nhận", bà Hương nói. 

Chán cảnh sống chật, người dân TP.HCM cùng hiến đất mở rộng đường hẻm- Ảnh 2.

Quận 3, TP.HCM đồng loạt mở rộng hẻm. Ảnh: D.B

Sống nhiều năm tại hẻm nhỏ, đường cụt, chị Phạm Yên (trú phường 2, quận 3) hiểu nỗi khổ và sự bất tiện của những người dân như chị nên sau khi nhận được chủ trương mở hẻm, chị gấp rút đập tường, xây lại nền nhà mới theo quy định. 

Chán cảnh sống chật, người dân TP.HCM cùng hiến đất mở rộng đường hẻm- Ảnh 3.

Người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa phục vụ cho công tác mở rộng hẻm. Ảnh: D.B

"Tôi bây giờ chán kiểu sống chật hẹp lắm rồi. Đường thì nhỏ, xuống cấp, xe hằng ngày thì qua lại rất nhiều. Trong các trường hợp xấu như cháy nổ thì xe cứu hộ cũng không vào được. Biết tấc đất là tấc vàng nhưng phải nhìn xa hơn, mình làm thì con cháu sau này cũng được hưởng nên dù giờ làm lại đường có hơi cực tí nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ", chị Yên chia sẻ. 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân

Nhiều ngày qua, người dân, chính quyền tại quận 3 đã bắt đầu triển khai mở rộng, nâng cấp hẻm. Đây hầu hết là các con hẻm nhỏ dưới 3 m, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm. 

Theo lãnh đạo UBND quận 3, trong tháng 6/2024, quận đồng loạt mở rộng hẻm ở 20 dự án. Dự kiến, đợt 2 sẽ mở rộng 10 dự án vào đầu tháng 8 và đợt 3 mở rộng 8 dự án vào đầu tháng 9. Với tổng chi phí thực hiện khoảng 35 tỷ đồng. 

Chán cảnh sống chật, người dân TP.HCM cùng hiến đất mở rộng đường hẻm- Ảnh 4.

Nhiều hẻm nhỏ tại quận 3, TP.HCM được mở rộng, nâng cấp. Ảnh: D.B

"Để thực hiện được việc này, quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của người dân. Do đó, quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Cạnh đó, quận cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi sửa chữa nhà cửa", lãnh đạo quận 3 thông tin. 

TP.HCM có chủ trương hiến đất mở rộng hẻm từ năm 2000. Theo thống kê của UBND TP, từ năm 2000-2021, toàn thành phố có hơn 168.000 hộ dân hiến 5,3 triệu m2 đất, tương ứng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng phục vụ 5.230 công trình. 

Ngoài ra, người dân còn đóng góp kinh phí để mở đường, hẻm và các công trình phục vụ công cộng với số tiền hơn 458 tỷ đồng.